Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn và có lúc có mưa, việc đưa người xuống xuồng để lên nhà giàn không đảm bảo an toàn. Sau khi chờ suốt từ sáng đến chiều nhưng biển vẫn chưa lặng, phương án cuối cùng được chỉ huy tàu đưa ra là chuyển quà xuống xuồng chở ra nhà giàn để các chiến sĩ kéo lên, còn các thành viên Đoàn công tác sẽ giao lưu với các chiến sĩ qua bộ đàm.
Sau khi hoàn tất việc chuyển quà, trên đài chỉ huy tàu KN491, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí thay mặt Đoàn công tác thăm hỏi, động viên, giao lưu với các chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm.
Vượt qua ngàn trùng sóng gió, chỉ còn cách nhà giàn hơn 500 mét mà không thể lên thăm, nhiều người trong Đoàn công tác đã rơi nước mắt.
Bên ngoài boong tàu, các thành viên Đoàn công tác giơ tay vẫy các chiến sĩ trên nhà giàn. Nhiều người tỏ ra hết sức xúc động.
Tiếp đó là một cuộc giao lưu văn nghệ giữa các ca sĩ và thành viên của Đoàn công tác với các chiến sĩ trên nhà giàn, với các ca khúc về Tổ quốc, về biển đảo và người lính, về quê hương của các chiến sĩ nhà giàn, về tình yêu đôi lứa... Xen giữa các bài hát là những lời thăm hỏi, trò chuyện giữa hai bên.
Mặc dù âm thanh phát qua bộ đàm không được rõ, có lúc ngắt quãng, cuộc giao lưu vẫn tràn đầy tình cảm, gây xúc động cho mọi người.
Trước sự hóm hỉnh, lạc quan của những người lính, sự vững vàng của các anh trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vượt lên nước mắt, cuộc giao lưu còn có cả những tiếng cười.
Nguồn: dangcongsan.vn