Nhận được tin báo cha mất, chị Huỳnh Thị Ngọc Nhung bị sốc dẫn đến tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Khi nghe tin, bác sĩ kịp thời động viên, chăm sóc sức khỏe cho chị.
Sau khi ổn định tâm lý, chị Nhung có nhã ý xin về thắp hương cho cha, rồi tiếp tục quay trở lại khu cách ly. Tuy nhiên, được cán bộ y tế giải thích về việc cách ly để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng nên chị Nhung quyết định ở lại.
Tại khu cách ly, cán bộ Đại đội bộ binh huyện Mộc Hóa chuẩn bị cho chị một phòng riêng, mua hoa quả, hương lập bàn thờ vọng để chị thắp nén nhang cho cha. Các cán bộ và người dân ở khu cách ly đến thắp nhang và chia sẻ nỗi đau mất người thân cùng với chị Nhung.
Được biết, chị Nhung sang Campuchia thuê đất làm lúa từ nhiều năm nay. Sau khi diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, chị trở về quê nhà được đưa vào khu cách ly tập trung Đại đội bộ binh huyện Mộc Hóa vào ngày 2/4.