(QK7 Online) - Sáng 10/10, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tại TP.HCM và Công ty Việt Nga đến trao tặng gần 200 phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ sơ sinh mất cha, mẹ hoặc mất cả cha và mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đến trao quà cho các cháu.
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và nhà hảo tâm trao quà cho gia đình trẻ mồ côi thành phố Thủ Đức.
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã và đang để lại những hậu quả thật nặng nề. Trong vô vàn sự mất mát ấy có những nỗi đau tột cùng khi không ít gia đình đang êm ấm bỗng chốc chia lìa. Riêng thành phố Thủ Đức, tính đến thời điểm hiện tại có gần 900 người dân tử vong do dịch bệnh và có 163 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ; đặc biệt còn có những em bé mới chào đời, chưa được uống một giọt sữa nào từ mẹ và cũng mãi mãi không được biết mặt mẹ trên cuộc đời này… Thấu hiểu với hoàn cảnh của các em, với mong muốn chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi đau ấy, Cục chính trị Quân khu 7 đã kêu gọi, phối hợp với các tổ chức, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành cùng cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập giúp các em vượt qua khó khăn.
Bà Bùi Kim Phụng, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nga đến trao quà cho các bé.
Bà Bùi Kim Phụng, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nga chia sẻ: “Những ngày qua đồng hành cùng Cục Chính trị Quân khu 7 đến trao quà cho gia đình trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay là thành phố Thủ Đức khiến tôi rất xúc động và xót thương cho các bé. Nhiều bé mới chào đời đã mất mẹ, có những bé được vài ngày tuổi, chưa cảm nhận được tình thương yêu đã phải xa mẹ mãi mãi. Có những ông bố một nách hai vai, vừa phải lo kinh tế cho gia đình kiêm thêm việc chăm sóc con nhỏ. Những hình ảnh đó in sâu trong tâm trí và thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để giúp đỡ các bé. Những phần quà dành tặng hôm nay tuy không lớn nhưng phần nào đó chia sẻ, an ủi bớt những nỗi đau mất mát của các bé…”.
“Thay mặt cho gia đình các cháu mồ côi, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thủ Đức xin trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của Cục Chính trị Quân khu 7 và các nhà hảo tâm đã đến chia sẻ, trao yêu thương kịp thời hỗ trợ các cháu trong lúc khó khăn như này. Thời gian tới, mong các cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều hoạt động nghĩa tình hơn nữa, chung tay cùng địa phương quan tâm, chăm lo giúp đỡ các cháu sớm vượt qua khó khăn trước mắt cũng như tìm giải pháp chăm lo lâu dài về sau”. Đồng chí Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thủ Đức cho biết.
Nguyễn Hoàng