Tỉnh Bình Phước giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ nối liền ba nước Đông Dương (Việt Nam – Lào – Campuchia). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất này từng là một chiến trường vô cùng ác liệt, nơi ghi dấu bao gian khổ, hy sinh. Quân và dân Bình Phước đã kề vai sát cánh, kiên cường bám trụ, vượt qua muôn vàn thử thách, góp phần làm nên những chiến công vang dội. Căn cứ Tà Thiết biểu tượng của ý chí và lòng trung dũng từng vững chãi giữa đại ngàn, là hậu phương vững chắc của cách mạng. Biết bao thế hệ thanh niên đã anh dũng ngã xuống nơi rừng thiêng nước độc, trên những dãy núi trập trùng dọc tuyến biên giới xa xôi...
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) vẫn miệt mài từng ngày, lặng lẽ vượt núi băng rừng, kiên trì tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Dẫu thông tin còn ít ỏi, hành trình đầy gian nan, nhưng với lòng tri ân sâu sắc và trách nhiệm thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ vẫn không ngừng nỗ lực để đưa những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về trong vòng tay yêu thương của đồng chí, đồng bào.
Trong suốt hành trình từ năm 2002 - 2025, các thành viên Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc ở trong nước, hồi hương ở nước bạn Campuchia được 3.874 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ (trong đó có 3.163 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và 711 hài cốt liệt sĩ quy tập ở trong nước).
Đợt 2, giai đoạn XXIV (năm 2024-2025), Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, 01 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Bình Long và 01 tại huyện Bù Gia bai Mập. Tất cả 17 liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin. Di vật mà các anh, các chị để lại với hậu thế, sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng xanh, núi đỏ chỉ là tăng, võng, vũ khí, lọ thuốc kháng sinh, đôi dép cao su... mang lại cho chúng ta biết bao cảm xúc, xót thương. Máu xương của các anh chị đã hoà vào cỏ cây, đất nước. Đáng chú ý, trong số đó có hai ngôi mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ không thể tách rời nhau như một biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đồng đội, sát cánh nơi chiến trường ác liệt.
Trong những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên Báo Quân khu đã ghi nhận những hình ảnh xúc động tại buổi lễ an táng 17 hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bình minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước trong lễ an táng 17 liệt sĩ nhuốm một sắc thiêng liêng, tĩnh lặng.

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm phủ lên từng lá cờ Tổ quốc, được trang trọng phủ kín trên mỗi quách hài cốt.

Những mẫu vật được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn huyện Lộc Ninh.


Từng chiến sĩ lặng lẽ, trang nghiêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm phủ trang nghiêm lên từng quách hài cốt, như vòng tay thiêng liêng của đất nước ôm trọn các anh hùng liệt sĩ vào lòng.

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng trải dài trên từng hàng bia mộ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng nơi đất mẹ dang rộng vòng tay đón những người con trung hiếu trở về sau hành trình của sự hy sinh thầm lặng.

Không khí trang nghiêm, xúc động thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Lê Tiến