(QK7 Online) - Bằng kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện, tình thương, trách nhiệm của chỉ huy các cấp đã giúp các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 ở Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 có bước tiến bộ, trưởng thành rõ nét từ nhận thức đến hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Có mặt tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 sau hơn 1 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi ghi nhận, đúng 5 giờ sáng, sau hồi còi báo thức, đơn vị nhanh chóng thực hiện chế độ đầu tiên trong ngày với bài tập thể dục buổi sáng. Khẩu lệnh dõng dạc của người chỉ huy và các động tác được các chiến sĩ thực hiện thuần thục, chuẩn xác, đều, đẹp thể hiện sự mạnh mẽ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quán triệt, học tập các nội dung chính trị cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5.
Bước vào môi trường quân đội, các quân nhân đều được giáo dục, thấm nhuần sâu sắc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Một số vấn đề về dân chủ và kỷ luật trong Quân đội; Ngày chính trị văn hóa tinh thần ở đơn vị cơ sở…
Đảng viên, chiến sĩ La Đức Thái (đứng trên bệ) và đơn vị học bài ném lựu đạn xa trúng đích.
Là một đảng viên tín đồ Công giáo, chiến sĩ La Đức Thái, đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 đã tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa TPHCM. Trước khi nhập ngũ, La Đức Thái đang công tác tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Với anh, môi trường quân ngũ tuy vất vả, nhưng là nơi để gắn kết yêu thương và rèn luyện cho mỗi người có thêm nghị lực, bản lĩnh trong tương lai. “Tôi luôn xác định tư tưởng rõ ràng, bản thân là một đảng viên, phải tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, tuân thủ các chế độ, nề nếp, quy định của đơn vị thật nghiêm túc. Sẵn sàng giúp đỡ anh em chiến sĩ về những vấn đề họ chưa hiểu biết. Tôi nghĩ ở đây tình đồng chí, đồng đội, tinh thần tập thể là điều rất đáng trân quý mà bên ngoài không có được. Đó là động lực giúp chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đảng viên, chiến sĩ La Đức Thái cho biết.
Các chiến sĩ mới Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 huấn luyện các nội dung trên thao trường.
Tháng 3, thời tiết nắng nóng và hết sức khắc nghiệt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, do đó các đơn vị của Sư đoàn 5 đã điều chỉnh lịch học tập, huấn luyện hàng ngày, buổi sáng từ 6h30 phút đến 10h30 phút, buổi chiều từ 14h đến 17h. Sau hơn 1 tháng học tập, các chiến sĩ mới được học tập đầy đủ các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật… những bài học về phẩm giá, nhân cách cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Chiến sĩ Hoàng Tấn Phúc, đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 được đơn vị tạo điều kiện gọi điện thoại zalo về cho vợ trong giờ nghỉ.
Đặc biệt, năm nay ở Trung đoàn 5, có gần 10 chiến sĩ có vợ, con, và nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thấu hiểu nỗi nhớ nhung, tình cảm, trách nhiệm, các đơn vị đều tạo điều kiện kết nối, liên lạc với vợ con, gia đình vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ. “Được đơn vị tạo điều kiện gọi điện thoại cho gia đình, báo tin kết quả học tập, huấn luyện của mình, đồng thời nắm bắt được tình hình sức khỏe, công việc, cuộc sống của người thân ở nhà. Qua đó cảm thấy giữa đơn vị và ở nhà không còn xa cách, mọi người rất vui vẻ, đoàn kết, quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định, học tập, huấn luyện thật tốt ở đơn vị”, chiến sĩ Hoàng Tấn Phúc, đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 bày tỏ.
Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 thực hiện “giờ thứ 8” tăng gia sản xuất ở đơn vị.
Năm 2025, Trung đoàn 5 được giao tiếp nhận, huấn luyện 962 chiến sĩ mới đến từ các quận, huyện thuộc 7 tỉnh trên địa bàn Quân khu. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 5: Qua thời gian hơn 1 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã có sự tiến bộ rõ rệt từ nhận thức đến hành động. Từ những đồng chí lúc ở ngoài địa phương rất bỡ ngỡ, rụt rè, nhưng khi vào đây, các đồng chí đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, tự tin hơn, rắn rỏi hơn rất nhiều. Đặc biệt là ý thức tự giác với tất cả các nề nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong đơn vị.
Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cùng chiến sĩ mới trò chuyện qua Zalo với gia đình.
Bằng tình thương và trách nhiệm, “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, Sư đoàn 5 đã chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong công tác chuẩn bị huấn luyện, quản lý tư tưởng và chấp hành kỷ luật. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện sau mỗi buổi học bảo đảm chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời cho những buổi học tiếp theo. Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7 cho biết, ở Sư đoàn từ trước đến nay thực hiện tốt "4 cùng", từ công tác học tập đến bữa ăn, học tập, sinh hoạt, công tác hàng ngày, cán bộ các cấp, nhất là cấp đại đội trở xuống phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ nắm chắc tâm tư, tình cảm và là chỗ dựa về tinh thần cho chiến sĩ. Từng cán bộ phải thực sự như người anh, người chị, người bạn tâm tình thân thiết của chiến sĩ, thường xuyên bám nắm, hướng dẫn bộ đội thực hiện nền nếp, chế độ, nội vụ, vệ sinh, huấn luyện, tăng gia, vui chơi thể thao… ở đâu có chiến sĩ hoạt động, ở đó có đội ngũ cán bộ.
Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 kiểm tra bữa ăn hàng ngày của bộ đội tại các đơn vị của Sư đoàn.
“Hiện nay, Sư đoàn chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả thực chất. Trong đó có việc cải tiến bữa ăn đảm bảo ngon miệng, đủ dinh dưỡng, sức khỏe cho bộ đội bước vào giai đoạn huấn luyện với cường độ cao, nội dung khó, thời tiết khắc nghiệt, vất vả hơn. Cùng với đó là các biện pháp phòng ngừa các dịch bệnh có thể xảy ra”, Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn chia sẻ.
Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 (người mặc áo thun trắng) ăn cơm cùng với các chiến sĩ mới tại nhà ăn Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.
Từ ngày xa gia đình lên đường nhập ngũ, những chàng trai trẻ mang theo bao ước mơ và nhiệt huyết đã xác định cho mình một cuộc sống mới trong môi trường quân ngũ, luôn đề cao tính kỷ luật và tác phong nề nếp, chính quy để từng ngày mỗi quân nhân tự giác học tập, rèn luyện, trưởng thành.
Nguyễn Thế