(QK7 Online) - Sau thời gian nhập ngũ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập”, các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quen với nếp sống trong môi trường Quân đội. Dẫu thời tiết mùa này không mấy thuận lợi, nhưng các chiến sĩ mới ai cũng đều thể hiện sự quyết tâm, nêu cao tinh thần hăng say luyện rèn.
Chiến sĩ mới luyện tập điều lệnh đội ngũ.
Chỉ mới qua 1 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174 đã an tâm tư tưởng, nỗ lực vượt bậc trong huấn luyện, rèn luyện, học tập, sinh hoạt và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ. Thiếu tá Phan Vũ Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174 phấn khởi nói: “Mới một tháng đầu nhập ngũ, điều đáng mừng là tư tưởng của các chiến sĩ rất tốt, có tác phong nhanh nhẹn, cơ bản đã làm quen, thuần thục với động tác điều lệnh, bắn súng, sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh, kỹ thuật bảo quản vũ khí, trang bị… các nội dung trong tháng huấn luyện đều đạt kết quả cao”.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 174 thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm.
Đảng viên trẻ Hồ Tuấn An, Tiểu đội 12, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 12 tâm sự: “Một tháng quân ngũ đầu tiên đã trôi qua, chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, ai cũng tăng cân, khỏe mạnh. Là đảng viên trẻ, tôi tự thấy mình phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn, không ngại khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương để đồng đội học tập và noi theo”.
Ngoài giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới tham gia tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, chơi bóng đá, bóng chuyền … để rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe.
Chiến sĩ mới học tập chính trị.
Chiến sĩ mới Trần Khánh Đăng, Trung đội 5, Đại đội 2 tâm sự: “Về đơn vị, tôi quen được thêm nhiều đồng đội cùng trang lứa. Giờ nghỉ, ngày nghỉ, chúng tôi cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ rất vui vẻ. Nhờ đó mà chúng tôi nhanh chóng quên đi nỗi nhớ nhà, cảm thấy yêu mến đơn vị và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình”.
Trung tá Đặng Thanh Liêm, Chính ủy Trung đoàn 174 cho biết: “Để giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, đội ngũ cán bộ các cấp phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm, phải thực sự thân thiết như người anh, người bạn để chiến sĩ mới tin tưởng, tìm đến tâm sự mỗi khi gặp khó khăn. Trong công việc cán bộ phải “cầm tay chỉ việc”, lấy “hành động là mệnh lệnh không lời”, dù công việc đơn giản nhất cán bộ phải làm trước để chiến sĩ học tập, noi theo”.
Trong ngày nghỉ cuối tuần, trung đoàn đón rất nhiều thân nhân chiến sĩ mới đến thăm đơn vị. Ông Hồ Tấn Đạt, cha của chiến mới Hồ Tấn Khoa, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng không dấu nỗi niềm vui nói: “Con trai tôi ở nhà nó nhút nhát, gia đình chúng tôi cứ lo không biết sống tập thể ra sao. Tận mắt chứng kiến con mình trưởng thành, ăn nói chững chạc, biết hỏi thăm, lo lắng cho mọi người, tôi vui lắm”.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 174 giao lưu văn nghệ trong giờ giải lao trên thao trường.
Sau một tháng nhập ngũ đến nay các chiến sĩ mới cơ bản đã trưởng thành, chững chạc hơn. Trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 174, các chiến sĩ mới đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Huy Thường