
Chỉ huy đơn vị quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi kiểm tra bắn đạn thật.
Chiến sĩ mới Lê Thành Nam, Tiểu đội 2, Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tiếp xúc và thực hành bắn đạn thật nên cũng tôi rất lo nắng không biết kết quả bắn sẽ ra sao. Nhưng khi nhận vũ khí, bước lên bệ bắn tôi cảm thấy rất tự tin, thực hiện đúng theo hiệu lệnh của chỉ huy, vận dụng đúng yếu lĩnh động tác, ngắm bắn chuẩn xác các mục tiêu”.
Thao trường đặc mùi khói thuốc súng, những loạt đạn nổ trúng mục tiêu giòn tan và những ánh mắt quyết tâm trên gương mặt đẩm mồ hôi của những CSM đã vẽ thành một bức tranh tháng tư đầy năng lượng mang dấu ấn tuổi trẻ trong quân ngũ cống hiến.

Chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin trên bệ bắn.
Những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên, khích lệ của đội ngũ cán bộ như tiếp thêm sức mạnh cho CSM. Chiến sĩ từ tuyến bắn trở về truyền kinh nghiện cho đồng đội đang ở tuyến chờ bắn. Thao trường càng về sau càng nóng hơn, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiều hơn khi xuất hiện nhiều xạ thủ bắn giỏi.
Đại úy Đỗ Văn Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cho biết: “Trong qua trình kiểm tra bắn tập bài 1 súng tiểu liên AK cho CSM đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị vũ khí, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở để chúng tôi đánh giá được khả năng, quá trình nắm bắt, học tập, rèn luyện của CSM. Qua đó, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp nâng cao công tác giáo dục, rèn luyện những nội dung mà chiến sĩ còn yếu, để nâng cao chất lượng kiểm tra “3 tiếng nổ” cho CSM.