Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Xã hội

Thứ năm, 12/12/2024, 16:34 (GMT+7)
2721 lượt xem

Chàng sĩ quan trẻ “bén duyên” từ cái nhìn đầu tiên

(QK7 Online) - Đến với Sư đoàn 5, chúng tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của những chàng quân nhân trẻ. Mỗi câu chuyện tình yêu ấy đều để lại trong chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, có một câu chuyện “bén duyên” từ cái nhìn đầu tiên của Thượng úy trẻ Trần Lê Minh Thông, Trợ lý Công tác Quần chúng, Trung đoàn 5 và chị Nguyễn Ngọc Minh Châu, cả hai đều cùng cư ngụ tại khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khiến chúng tôi trở nên tò mò và muốn tìm hiểu thêm.
Vào một buổi chiều ngày thứ bảy giữa tháng 12, chúng tôi có dịp ghé thăm mái ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Thượng úy Trần Lê Minh Thông và chị Nguyễn Ngọc Minh Châu. Với dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi mở, anh đã không ngần ngại kể về “cái duyên một nửa” của đời mình. “Ở cái tuổi 15, tôi vẫn chỉ là một cậu học sinh vô tư, năng động và ngây thơ, chưa hề biết rung động trước một người con gái nào. Ngày nhận lớp học thêm đầu tiên (lớp 10) môn Hóa học, tôi gặp Châu. Giữa biết bao người, tôi chỉ dừng mắt nơi Châu, cô gái có khuôn mặt hiền hoà, thân thiện và nụ cười rất duyên. Tôi đã thích Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế thầm lặng cho đến cuối năm lớp 12 tôi đã lấy hết tinh thần và sự can đảm của mình để thổ lộ với Châu, mặc cho thái độ của Châu ra sao, tôi quyết định một lần phải nói ra cho nhẹ lòng. Không ngờ, tôi đã vỡ oà cảm xúc khi được Châu đáp lời, Châu nói cũng đã thích tôi và chờ lời tỏ tình của tôi từ lâu. Sau đó, chúng tôi cùng nắm tay nhau bước vào cổng trường đại học, đó là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất chúng tôi bên nhau”, Thượng úy Thông tâm sự.

Thượng úy Trần Lê Minh Thông và vợ Nguyễn Ngọc Minh Châu.
Tuy nhiên câu chuyện tình ấy chưa dừng lại ở đó. Được biết sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng úy Thông đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ (đây mơ ước từ lâu, giờ anh mới thực hiện được), sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317, được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện, Thông tiếp tục theo học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (văn bằng 2) tại Trường Sĩ quan Chính trị.
“Thời gian 2 năm, Thông đi học xa cũng là lúc em trở về quê phụ giúp mẹ việc buôn bán. Sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 thì dịch Covid -19 bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ trên diện rộng, anh lại lên đường thực hiện nhiệm vụ “chống dịch cứu dân” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, cứ như vậy chúng em lại tiếp tục xa nhau. Tuy nhiên, có một kỷ niệm sâu sắc nhất làm em nhớ mãi đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân chống dịch trở về Thông đã chính thức cầu hôn em, mà địa điểm cầu hôn cũng rất đặc biệt, tại khuôn viên chùa Tòa Thành - công trình tâm linh nổi tiếng của đạo Cao Đài, tỉnh Tây Ninh, cách nhà khoảng chừng hơn một cây số. Điều đó đã làm em vô cùng bất ngờ và xúc động, em không thể không nhận lời”, Châu vui cười kể lại.
Đó cũng là lý do đến nay, Thông và Châu đã về chung một nhà. Mái ấm hạnh phúc của anh chị bây giờ đã có thêm một thành viên mới, đó là cu Ben, con trai đầu lòng, càng hạnh phúc hơn khi hai vợ chồng lại chuẩn bị chào đón thêm cô công chúa. Đó là kết quả tình yêu tuyệt vời sau 11 năm của đôi vợ chồng đáng yêu.
Tuy cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn không ít khó khăn, nhưng Thông rất hài lòng với hạnh phúc đang có. Anh cảm thấy may mắn vì đã có được người bạn đời biết cảm thông và sẻ chia với những khó khăn, vất vả của những người lính. Và anh cũng luôn thầm cảm ơn người cha, người mẹ thứ hai của anh đã luôn mở lòng thương yêu anh như con trai trong nhà, thường xuyên đỡ đần, chăm sóc cháu con để anh có thể yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hoàng Danh

Bình luận

Bài viết tương tự:

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng trao tặng các công trình nghĩa tình Quân - Dân năm 2025

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng trao tặng các công trình nghĩa tình Quân - Dân năm 2025

10:23 02/12/2025

(QK7 Online) - Ngày 1/12/2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình thể dục thể thao ngoài trời tặng giáo xứ Liêng S’Rônh thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, 10 căn “nhà tình nghĩa quân – dân” và 1 căn “nhà đồng đội”.

Hội đồng hương Quảng Bình tại Đồng Nai: Mang nghĩa tình đến rốn lũ Hòa Thịnh

Hội đồng hương Quảng Bình tại Đồng Nai: Mang nghĩa tình đến rốn lũ Hòa Thịnh

13:03 29/11/2025

(QK7 Online) - Trong 2 ngày 27 - 28/11/2025, Hội đồng hương Quảng Bình tại Đồng Nai, Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành tổ chức đoàn thiện nguyện đến với vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk, nơi có 25 người chết, 67 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều công trình dân sinh hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi tổ chức mô hình “Rau sạch quân sự” lần thứ 4

Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi tổ chức mô hình “Rau sạch quân sự” lần thứ 4

10:47 28/11/2025

(QK7 Online) - Sáng 28/11, tại xã Phú Giáo, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi (Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Trung đoàn bộ binh 271 Sư đoàn bộ binh 5 và Ban CHQS các xã, phường: Phú Giáo, An Long, Long Nguyên, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, Phước Thành tổ chức Mô hình “Rau sạch quân sự” lần thứ 4. Gần 800 kg rau, củ, quả các loại là sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị đã được trao tận tay bà con nhân dân trên địa bàn.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo đơn vị Quân đội để lừa đảo trong thiên tai và nhập ngũ

Cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo đơn vị Quân đội để lừa đảo trong thiên tai và nhập ngũ

10:22 27/11/2025

(QK7 Online) - Trong tình hình Quân đội đang huy động lực lượng phòng chống thiên tai, bão lũ. Lợi dụng lòng tin của Nhân dân đối với quân đội, thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Zalo và Facebook, giả danh Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cùng một số đơn vị trực thuộc để tung tin kêu gọi quyên góp lương thực, thực phẩm hoặc thuê phương tiện vận chuyển “hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ”. Để tạo lòng tin, chúng gửi kèm “hợp đồng”, “giấy ra vào cổng đơn vị quân đội” với hình thức cẩu thả, có nhiều sai sót trong thể thức, con dấu và chữ ký.

Lực lượng phòng hóa, quân y Quân khu 7 trong tâm lũ D’Ran (Lâm Đồng)

Lực lượng phòng hóa, quân y Quân khu 7 trong tâm lũ D’Ran (Lâm Đồng)

11:48 25/11/2025

(QK7 Online) - Những ngày này, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn bùn đất, mùi ẩm mốc nồng nặc, rác thải ngổn ngang và nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn thường trực. Trong gian khó ấy, lực lượng bộ đội, dân quân Quân khu 7 đã sát cánh cùng Nhân dân thu dọn từng mét đường, từng căn nhà, giúp bà con dần ổn định cuộc sống. Tình hình môi trường đòi hỏi phải có các biện pháp xử lý kịp thời, triệt để. Trước yêu cầu cấp bách đó, lực lượng phòng hóa và quân y Quân khu 7 đã cơ động ngay trong đêm, có mặt tại D’Ran kịp thời để tiêu độc, khử trùng và bảo đảm vệ sinh môi trường.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: [email protected] | [email protected] | 1