“Bản anh hùng ca mùa Xuân: Chân trần - chí thép”
Cầu truyền hình trực tiếp được kết nối giữa 3 địa danh gắn liền với sự kiện Mậu Thân 1968 là Di tích Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất); Khu vực Bia tưởng niệm Liệt sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và Khu Truyền thống Cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.
Tinh thần quật khởi của toàn dân tộc được tái hiện trong chương trình cầu truyền hình
Với 14 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, 12 video clip và 7 phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, trong gần 3 giờ đồng hồ, cầu truyền hình đã tại hiện lại chiến tích lịch sử của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Ở đó có tinh thần bất khuất, ý chí quật cường, lòng dũng cảm vô biên, những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ Biệt động, An ninh, các chiến sĩ quân Giải phóng, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong cùng đồng bào, đồng chí với khát vọng “Độc Lập- Thống Nhất - Hòa bình” đã làm nên Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968.
Chương trình đã tái hiện lại quá trình khơi dậy, tập hợp và phát huy cao độ sức mạnh chính trị, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; khẳng định tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến lược xây dựng sức mạnh quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; cùng với đó khẳng định nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, sự sáng tạo trong lãnh đạo của Đảng ta.
Cầu truyền hình thu hút đông đảo nhân dân theo dõi, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Cựu chiến binh Lê Đức Thọ - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 xúc động: “Cầu truyền hình đã gợi lại trong tôi ký ức một thời lửa đạn. Đó là ký ức hào hùng của một dân tộc anh hùng. Trong Mậu Thân 1968, quân đội ta không có vũ khí hiện đại như của quân địch nhưng lại có một niềm tin, tinh thần yêu nước mãnh liệt và khát khao tự do, thống nhất đất nước. Mậu Thân 1968 mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng thời kỳ chống Mỹ của quân và dân ta”.
Các em thiếu nhi trong tiết mục “Khát khao hòa bình”
Chị Phạm Quỳnh Hương (Quận 1) cho biết: “Sau khi xem xong chương trình tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, cảm thấy rất tự hào về công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, đặc biệt là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, gợi nhớ lại ký ức hào hùng của dân tộc. Bản thân cảm thấy tự hào, xúc động. Chương trình mang tính giáo dục cao, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ”.