Ca sĩ Tạ Hương Lan. Ảnh: CTV
Trân trọng từng phút giây được xuất hiện trước công chúng
Tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chuyên ngành Thanh nhạc, Tạ Hương Lan chọn cho mình dòng nhạc thính phòng để theo đuổi, chinh phục. Năm 2020, cô quyết định Nam tiến để phát triển bản thân, sự nghiệp và được nhận vào công tác tại Đoàn Văn công Quân khu.
Hương Lan chia sẻ: “Mặc dù được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng khi hoạt động trong môi trường Quân đội có những đặc thù riêng, tôi có chút bỡ ngỡ trong cách xử lý các bài hát khó cũng như khả năng biểu diễn phù hợp với đơn vị. Tuy nhiên, trong suốt thời gian hoạt động tại đoàn, tôi được lãnh đạo, chỉ huy cùng đồng nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi có nhiều cơ hội biểu diễn, phục vụ bộ đội và Nhân dân; tiếp xúc với các đối tượng khán giả đã giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Cùng với sự dìu dắt, chỉ bảo của các anh chị đi trước, tôi ngày một tự tin và trưởng thành hơn”.
Nói về dòng nhạc mà mình theo đuổi, Hương Lan tâm sự, cô giáo dạy thanh nhạc chính là người truyền cảm hứng để cô thêm yêu và đam mê dòng nhạc này. Ở lứa tuổi 9x, hầu hết các ca sĩ trẻ đều chọn cho mình con đường âm nhạc theo thị hiếu của công chúng nhưng Hương Lan lại muốn chinh phục những kỹ thuật từ dễ đến khó của dòng nhạc thính phòng - Dòng nhạc được đánh giá có giai điệu đẹp, ca từ giàu cảm xúc, hào hùng, hoành tráng nhưng đôi lúc lại dịu nhẹ, da diết.
Càng theo đuổi và tìm hiểu về âm nhạc thính phòng, Hương Lan lại càng yêu và trân trọng nhiều hơn những giá trị nghệ thuật mà dòng nhạc này mang lại. Đây cũng là cơ hội để cô lắng mình nhiều hơn, nghiền ngẫm từng giai điệu, từ đó tạo những bước đi vững chắc trên con đường nghệ thuật. “Nghệ thuật là môi trường rất khắc nghiệt, mỗi người nghệ sĩ phải thực sự đam mê, tài năng thì mới nhận được sự đón nhận của công chúng. Bởi vậy, tôi luôn trân trọng mỗi lần được xuất hiện trước khán giả và tự buộc bản thân phải hoàn thiện hơn, thể hiện được các ca khúc theo phong cách riêng, không hòa lẫn để có thể chạm đến trái tim người nghe một cách trọn vẹn, tuyệt vời nhất”. Hương Lan nói.
Sân khấu là nơi để cống hiến
Ở Hương Lan toát lên một nguồn năng lượng tích cực, một tình yêu âm nhạc đến cháy bỏng mà người đối diện có thể cảm nhận được ngay từ lần đầu gặp gỡ. Do vậy, ở mỗi ca khúc cô thể hiện, cô luôn muốn bản thân hòa mình vào từng bài hát, cháy hết mình với mỗi phần trình diễn. Để làm mới bản thân cô thử sức thêm các dòng nhạc nhẹ, trữ tình nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả cũng như xây dựng hình ảnh năng động hơn.
Điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu là chạm được vào trái tim của khán giả, nhận được sự hưởng ứng, những tràng vỗ tay. Tuy nhiên, để thăng hoa được, ngoài tố chất ra, cần một quá trình học tập, rèn luyện và lao động nghệ thuật nghiêm túc. Hành trình ấy, Hương Lan vẫn đang cố gắng từng ngày, nỗ lực từng giờ và tự nhắc bản thân phải thật cố gắng hơn nữa để không dậm chân một chỗ.
“Tôi rất tâm đắc câu nói: “Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc”. Thời điểm hiện tại thì âm nhạc đã mang tới cho tôi sự tự do và hạnh phúc. Đối với một ca sĩ khi được đứng trên sân khấu cống hiến tài năng, giọng hát của mình đến với khán giả là điều vô cùng tuyệt vời, may mắn. Dẫu biết chặng đường âm nhạc mà tôi đang đi đôi khi không trải hoa hồng nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi mình được hát bằng chính tình yêu, khát vọng cống hiến, niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng mà ở đó tôi luôn tìm thấy một Hương Lan hừng hực tuổi trẻ và khát khao được cống hiến”. Hương Lan chia sẻ.