(QK7 Online) - Bước vào những ngày đầu tháng 4, nắng nóng phương Nam càng trở nên gay gắt. Những cơn mưa trái mùa không làm dịu đi bầu không khí oi bức mà còn tạo thêm thử thách cho bộ đội trong quá trình huấn luyện, chuẩn bị cho A50.

Những chiếc bóng in dài trên nền xi măng bỏng rát của Trường Quân sự Quân khu 7 là minh chứng cho cái nắng gay gắt của những ngày huấn luyện, hợp luyện căng thẳng.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 13.000 người.
Ngày 3/4, tại Trường Quân sự Quân khu 7, các lực lượng thuộc 7 khối diễu binh, diễu hành đã bước vào buổi hợp luyện cuối cùng. Những bước chân thêm rắn rỏi, nhịp nhàng, con tim rộn ràng khí thế, từng giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo lính, hun đúc thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Theo kế hoạch, các khối diễu binh, diễu hành đang huấn luyện lại miền Bắc và miền Trung sẽ di chuyển vào TPHCM thành 5 đoàn. Trong đó, 4 đoàn di chuyển bằng tàu hỏa trong hai ngày 3-4/4. Dự kiến sẽ đến ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nay) vào ngày 5-6/4 và lưu trú tại doanh trại các đơn vị của Quân khu 7 và Quân đoàn 34. Trong tuần sau, các khối sẽ tổ chức hợp luyện tất cả các khối tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370).
Thiếu úy Đặng Ngọc Bích (thứ hai từ phải sang) trong thời gian nghỉ ngơi tại chỗ sau khi hợp luyện.
“Đối với lần hợp luyện tiếp theo, khi hợp luyện toàn bộ các khối, chúng tôi vừa cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành hợp luyện ở môi trường khác với nhiều khối hơn, nhưng đây cũng là động lực thôi thúc để chúng tôi không ngừng cố gắng luyện tập hơn mỗi ngày nhằm nâng cao chất lượng và thể hiện được hình ảnh oai hùng của những nữ chiến sĩ biệt động” Thiếu úy Đặng Ngọc Bích, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tâm sự.
Sau buổi hợp luyện căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Cục Chính trị Quân khu 7, phản chiếu tinh thần quyết tâm và ý chí vững vàng trước nhiệm vụ trọng đại.
Dù mang trên mình trang bị nặng khoảng 8-9kg, trong điều kiện thời gian ngày càng gấp rút, cường độ huấn luyện không ngừng tăng cao, nhưng tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ tăng thêm vững vàng. Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Cục Chính trị Quân khu 7, chia sẻ: “Tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng đó cũng chính là động lực để tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong buổi lễ trọng đại sáng 30/4”.
Chiến sĩ dân quân tự vệ Nguyễn Hằng Ny trong hàng ngũ đang đứng nghiêm của Khối nữ Dân quân tự vệ.
Được tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, ngay sau kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ, là niềm vinh dự lớn đối với mỗi chiến sĩ “sao vuông”. Dù đã đứng nghiêm suốt hơn hai giờ dưới cái nắng gay gắt, nhưng trong ánh mắt chiến sĩ dân quân tự vệ Nguyễn Hằng Ny, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, vẫn ánh lên niềm tự hào. Trò chuyện trong phút giải lao giữa buổi hợp luyện, đồng chí Ny phấn khởi chia sẻ: “Đây là một vinh dự lớn lao và cũng là niềm tự hào.”
Các cán bộ quản lý tận tình chăm sóc từng chiến sĩ, quan tâm từng cử chỉ, lời nói động viên như những người thân trong một gia đình lớn.
Dưới cái nắng gay gắt, trước cường độ huấn luyện khẩn trương của nhiệm vụ A50, những “bông hồng thép” vẫn kiên cường, tỏa sáng, chuẩn bị tốt nhất cho diễu binh, diễu hành mừng đại lễ thống nhất non sông.
Lê Tiến