Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 10/04/2020, 08:06 (GMT+7)
2311 lượt xem

Bộ đội Biên phòng Bình Phước sáng tạo vượt khó chống dịch

(QK7 Online) - Bộ đội Biên phòng – Những người lính quanh năm quen với gian khổ. Nơi họ đóng quân ở khu vực biên giới, xa dân cư, mọi điều kiện về sinh hoạt, ăn ở đều vất vả. Vì vậy nên đã rèn dũa họ trở thành những con người sẵn sàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Chiến sĩ điểm chốt số 4, Đồn BPCK Hoàng Diệu chăm sóc rau xanh cải thiện bữa ăn.
 Rau đã xanh tại điểm chốt
16 giờ, sau ca tuần tra cùng đồng đội, Trung úy Trần Tấn Lực, Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoàng Diệu trở về lán trại để chuẩn bị bữa cơm chiều. Hôm nay anh em trong chốt có thêm món mới – rau cải mầm trộn thịt. Đó là thành quả của sự kiên trì bấy lâu nay của cả tổ chốt.
Điểm chốt số 4, Đồn BPCK Hoàng Diệu nằm giữa rừng cao su, gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 đồng chí là lực lượng Biên phòng còn 2 đồng chí là dân quân xã Hưng Phước, Bù Đốp (BP) được thành lập hơn 1 tháng nay. Hàng ngày anh em trong điểm chốt thay nhau tổ chức tuần tra kiểm soát đoạn biên giới phụ trách 24/24 ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Tranh thủ những thời điểm rảnh rỗi họ cùng nhau trồng rau xanh.
Tăng gia sản xuất từ trước đến nay vẫn luôn là thế mạnh của bộ đội. Thế nhưng trên chốt chống dịch, để trồng được rau xanh thì phải đòi hỏi kỳ công hơn rất nhiều. Anh em phải đào đất sâu xuống, trải bạt và lấy đất bùn dưới sông lên để tạo luống. Nói thì dễ nhưng để lấy được đất phải đi bộ, dùng sức người “cõng” từng bao đất về đổ lên tấm bạt để gieo rau. “ Điểm chốt nằm giữa rừng cao su, mà thực tế dưới tán cây cao su ngay cả cây cỏ còn khó mọc được. Vậy nên ngoài có đất và đủ nước thì muốn rau lên được phải qua công đoạn ngâm và ủ hạt giống rồi mới gieo”. Trung úy Trần Tấn Lực nói và chia sẻ thêm về những khó khăn trong các công đoạn chăm sóc. Nơi đóng chốt vốn là nơi 3 không với không điện, không nước, không sóng điện thoại nên việc tưới và chăm sóc cho rau xanh tốt khá vất vả. Hàng ngày anh em phải ra chốt dân quân cách khoảng 3km dùng can chở nước sạch vào vừa phục vụ sinh hoạt vừa để tưới rau.
Đồn Biên phòng Đắc Ơ có vị trí thông thoáng hơn, nước tưới đầy đủ nên việc tăng gia trồng rau xanh cũng có phần thuận lợi. Bởi vậy nên ở điểm chốt này ngoài rau cải, rau muống, anh em còn trồng thêm được các loại cây như bầu và mướp. “Xác định cuộc chiến với giặc dịch còn dài nên dù vất vả nhưng anh em tranh thủ trồng rau xanh để cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày” – Trung úy Nguyễn Ngọc Hà, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Đắc Ơ cho hay.
Không những chỉ có rau xanh, tại điểm chốt của Đồn biên phòng Đắc Ka, các chiến sĩ nơi đây còn chăn nuôi cả gà và chó. Thiếu tá Nguyễn Đình Long, nhân viên quân y Đồn BP Đắc Ka, người hơn 3 tuần qua bám chốt cho chúng tôi hay rằng nuôi gà và chó ở đây để vừa cải thiện bữa ăn lại không lãng phí thức ăn thừa, chó để giúp các chiến sĩ phát hiện sớm mọi động tĩnh trong đêm. “Đêm hôm giữa rừng đôi khi có rắn rết hay thú rừng, chó sẽ là người phát hiện sớm và báo động cho anh em cẩn thận” – Thiếu tá Long chia sẻ.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành làm bể chứa nước sinh hoạt bằng bạt.
 Vượt khó trong mọi hoàn cảnh
Bình Phước những ngày đầu tháng Tư nắng như đổ lửa. Trên biên giới các chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt ngăn chặn dịch từ biên giới ngày đối mặt với nắng nóng, đêm lại “làm bạn” với muỗi, ve, côn trùng. Dù khó khăn nhưng 100% cán bộ chiến sĩ vẫn không hề nao núng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và càng trong khó khăn, họ càng tìm ra những giải pháp để dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Đơn cử như  việc để chống chọi với nắng nóng, anh em trong điểm chốt cùng bảo nhau chặt lá cây buông về che chắn xung quanh và phủ lên mái lều. “Nắng nóng quá khiến anh em không thể ở trong lán dã chiến được. Phủ lá cây sẽ làm giảm bớt phần nào đó nhiệt độ cho lều dã chiến” – Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Đội trưởng đội Vận động quần chúng, phụ trách điểm chốt số 4 của Đồn Biên phòng Lộc Thành cho hay. Hay như điểm chốt số 3 của Đồn Biên phòng Lộc Thành, không có nước sạch, không có bình chứa, anh em trong tổ chốt bèn nghĩ cách đào hố sâu xuống trải bạt để làm bể chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt vừa sáng tạo lại tiết kiệm.
Đàn gà được nuôi tại chốt của Đồn Biên phòng Đắc Ka.
Khi triển khai cho các đơn vị tổ chức các điểm chốt chặn trên biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo những điều kiện thiết yếu như ăn ở, sinh hoạt cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, bên cạnh cử lực lượng tiếp phẩm lương thực, thực phẩm nước uống cho các tổ chốt, việc dựng lán trại và nơi ngủ nghỉ của cán bộ chiến sĩ tại lán cũng phải được quan tâm hàng đầu. Vì các điều kiện về vị trí, địa hình khác nhau nên từ đó anh em cũng đã có nhiều sáng tạo để vừa dễ dàng cơ động mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu của cấp trên.
Điển hình như thay vì mang toàn bộ quân tư trang cá nhân bao gồm cả giường ngủ, các chiến sĩ dùng tre, lồ ô đóng thành giường và trải chiếu lên để nghỉ ngơi. “Những chiếc giường làm bằng tre vừa đẹp mắt, gọn gàng khi nằm lại mát mẻ, đêm nằm không lo rắn rết. Cũng chỉ bằng cây lồ ô những chiếc bàn, chiếc ghế để ngồi uống nước, để ăn cơm hay giá để chén bát dưới bàn tay của những người lính biên phòng cũng đã ra đời tại các điểm chốt.
Và có một cách để khắc phục khó khăn đặc biệt nữa mà anh em tại điểm chốt của Đồn biên phòng Đắc Ka vẫn đùa nhau là làm thịt xông khói đó là việc hun khói cả ngày đêm để đuổi ong muỗi và bọ mắt. “Dịp này vì nhiệm vụ ngăn chăn dịch bệnh từ biên giới, anh em Biên phòng phải ra ở ngoài lán trại, nắng nóng, muỗi bọ, thiếu thốn mọi thứ. Nhưng chúng tôi chẳng ai nề hà gì, nhanh chóng thích nghi. Tất  cả chỉ mong thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình, góp phần nhanh chóng dập được dịch bệnh để Nhân dân đỡ khổ và lo lắng. Là lính Biên phòng quanh năm gắn bó với biên giới, với núi rừng, xa trung tâm nên quen rồi. Và vì nhiệm vụ chúng tôi sẵn sàng hi sinh” – Đôi mắt sáng rực, Đại úy Nguyễn Thành Trương, Đội trưởng trinh sát đồn Biên phòng Đắc Ka nói với chúng tôi.
Hồng Ánh

Bình luận

Bài viết tương tự:

Cử tri Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tại các trạm, chốt hoàn thành bầu cử

Cử tri Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tại các trạm, chốt hoàn thành bầu cử

17:30 15/03/2026

(QK7 Online) - Ngày 15/3, cùng với các cử tri trong tỉnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT đang làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm biên phòng, các đường mòn, lối mở, cửa khẩu… đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong điều kiện duy trì nghiêm túc công tác SSCĐ, bảo vệ tuyệt đối an toàn vành đai biên giới và an toàn cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

12:24 15/03/2026

(QK7 Online) - Hòa chung không khí ngày hội bầu cử của cử tri cả nước, tại khu vực bỏ phiếu số 32, phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

11:12 15/03/2026

(QK7 Online) - Sáng 15/3, tại Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức Lễ khai mạc và tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định và kế hoạch của địa phương. Lễ khai mạc do Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng Tổ bầu cử Bệnh viện Quân y 175 chủ trì.

Ba đột phá ở Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân y 175

Ba đột phá ở Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân y 175

08:54 15/03/2026

(QK7 Online) - Trong dòng chảy đổi mới của hệ thống y tế Quân đội, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) không chỉ được biết đến như một "pháo đài" chuyên môn kỹ thuật cao, mà còn là đơn vị tiên phong trong việc tái định nghĩa quy trình phục vụ người bệnh. Tại "cửa ngõ" quan trọng nhất – Khoa Khám bệnh, một cuộc cách mạng lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt đã và đang diễn ra.

Để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu

Để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu

22:35 09/03/2026

(QK7 Online) - Những ngày đầu tiên khi chiến sĩ mới đặt chân về đơn vị luôn mang theo nhiều cảm xúc đan xen. Từ môi trường dân sự sang nếp sống chính quy, kỷ luật của Quân đội là một sự chuyển đổi lớn về tâm lý và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc giúp chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu được xác định là nhiệm vụ then chốt.

LLVT Đồng Nai kịp thời tham gia khống chế thành công vụ cháy trên địa bàn

LLVT Đồng Nai kịp thời tham gia khống chế thành công vụ cháy trên địa bàn

10:32 09/03/2026

(QK7 Online) – Ngày 9/3, theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, đơn vị huy động 65 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chữa cháy phối hợp cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và các lực lượng chức năng địa phương tham gia khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1