1901 lượt xem
Bệnh viện Quân dân y miền Đông phẫu thuật bướu máu cho Mẹ Việt Nam anh hùng
(QK7 Online) - “Hiện sức khỏe của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trượng (100 tuổi) đã ổn định. Mẹ tiếp tục được theo dõi điều trị tại khoa Ngoại Chuyên khoa”.
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hài, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quân dân y miền Đông tặng quà Tết Mẹ Trần Thị Trượng.
Ngày 05/02/2021, BS Võ Hồng Đông, bác sĩ chuyên khoa Đầu-Mặt-Cổ và Tuyến giáp của Bệnh viện Quân dân y miền Đông cho biết thông tin trên.
Trước đó, ngày 03/02, mẹ Trần Thị Trượng có tiền sử bệnh cao huyết áp đang điều trị bằng thuốc hàng ngày, Mẹ bị bướu máu vùng thái dương, mí trên mắt phải đã lâu, bướu đã to, chèn ép lên dây thần kinh của mắt khiến mắt phải không nhìn được. Người nhà có đưa Mẹ đi khám nhiều nơi nhưng chưa được điều trị. Mẹ được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông trong tình trạng máu chảy không ngừng ở phần mặt phải do té ngã tại nhà. Sau khi các bác sĩ thăm khám và hội chẩn quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt trọn bướu.
Kíp mổ do Ths. BS Võ Hồng Đông tiến hành, phẫu thuật bằng phương pháp gây tê, kháng sinh, giảm đau. Phần bướu máu đã hành hạ Mẹ suốt mười năm nay được loại bỏ hoàn toàn.
Sau 2 ngày điều trị, tình trạng của Mẹ Trần Thị Trượng ổn định. Các y bác sĩ bệnh viện tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho Mẹ. Hiện vết mổ đã khô, Mẹ tỉnh táo, tiếp xúc tốt.
Cô Lê Thị Hoài Ân, con gái của Mẹ, cho biết: “Mẹ bị bướu hơn mười năm nay, đã đi khám ở nhiều nơi mà chưa chữa được. Nay được các bác sĩ Bệnh viện Quân dân y miền Đông ân cần giúp đỡ, tư vấn, thăm khám kết hợp và điều trị cho Mẹ, gia đình phấn khởi và cảm ơn rất nhiều”.
Mẹ Trần Thị Trượng đang được nhân viên y tế Bệnh viện Quân dân y miền Đông chăm sóc toàn diện. Ngoài hỗ trợ tiền viện phí, Bệnh viện còn tặng quà Mẹ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ngày 08/2, Mẹ xuất viện về nhà đón Tết đoàn viên cùng gia đình.
Nguyễn Thị Thu Hằng