![](/fileman/Uploads/tbNews/11575/thumb/dsc8233.jpg)
Ngôi nhà ấm tình đồng đội, tình quân dân được trao cho Đại úy Tô văn Khuê, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, là Chính trị viên Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh với tổng trị giá xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó, số tiền Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 120 triệu đồng. Ngôi nhà cấp 4, diện tích 69m2 rất khang trang gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, có công trình phụ gồm nhà bếp và nhà vệ sinh sạch đẹp là cả mơ ước của người lính thông tin đã có hơn 10 năm công tác trong LLVT tỉnh.
Với một cặp vợ chồng và hai con đang tuổi ăn học, ngôi nhà khá lý tưởng cho sinh hoạt thường ngày của gia đình. Lập gia đình đã hơn 10 năm nay, các con đang tuổi lớn nhưng hai chợ chồng Đại úy Khuê vẫn không thể làm cho con một mái nhà tươm tất. Nhà ở cách đơn vị gần 60 cây số, những hôm phải trực đêm, hay trước những dự báo các cơn bão sẽ đổ bộ vào tỉnh, anh Khuê luôn lo lắng cho sự an toàn của vợ con ở nhà trong khi phải tham gia nhiệm vụ phòng chống bão, lụt tại đơn vị. Cuộc sống khó khăn, tạm bợ nhiều năm, đồng lương quân nhân ít ỏi trong khi chị Huỳnh Thị Thu Hằng - vợ anh Khuê không có việc làm ổn định, chủ yếu ở nhà chăm sóc cho các con, nếu không có sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các tấm lòng hảo tâm khác thì không biết đến bao giờ vợ chồng anh mới có được nơi an cư.
Anh Khuê tâm sự: “Trong thời gian qua, gia đình được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, chính quyền địa phương cùng đồng chí, đồng đội có được căn nhà khang trang để gia đình an cư, lạc nghiệp, bản thân tôi cũng yên tâm trong cuộc sống, là hậu phương vững chắc để tôi an tâm tư tưởng, hoàn thành các nhiệm vụ trên giao”.
Đến thăm gia đình trung úy Lê Công Thành, hiện công tác tại Văn phòng, Bộ CHQS tỉnh ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ dễ dàng cảm nhận được niềm vui của đôi vợ chồng trẻ khi họ có được tổ ấm cho riêng mình sau bao năm phải ở trọ. Căn nhà được xây trên diện tích 69m2 khá khang trang, 2 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp được bố trí hài hòa. Nhìn đứa con nhỏ vui chơi trên khoảng sân rộng, Trung úy Thành không giấu được nụ cười mãn nguyện, anh chia sẻ: “Được Bộ CHQS tỉnh trao nhà tôi rất vui mừng, nếu không có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không biết đến bao giờ tôi mới có được căn nhà như thế này. Đây là động lực giúp tôi yên tâm công tác”.
Hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động, chỉ trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao được 6 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho sĩ quan, QNCN, CNVQP trong LLVT tỉnh, trị giá hơn 700 triệu đồng.
Để đạt được kết quả trên, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ. Điều đáng mừng là nhận thức được ý nghĩa thiết thực, sâu sắc của cuộc vận động, nên khi phát động trong đơn vị, cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi, thấy được tinh thần trách nhiệm đối với đồng chí, đồng đội. Vừa giúp xây nhà, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn giúp đỡ, ủng hộ từ chiếc quạt, ti vi, đồng hồ đến các đồ đạc, vật dụng sinh hoạt khác. Trong thời gian thi công, nhờ chỉ huy đơn vị đã làm việc, liên hệ trước với địa phương nên chính quyền và bà con các địa phương rất nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ công sức khi các gia đình cần hỗ trợ.
Những ngôi nhà tình nghĩa do Bộ CHQS tỉnh xây dựng đều đạt được sự đồng thuận nhất trí cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Có thể nói, với chủ trương đúng đắn, thiết thực, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng cũng như các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và Nhân dân. Cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội chứa đựng biết bao tình đồng chí đồng đội, là nguồn động viên giúp nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuốc sống, an tâm công tác, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân.