![](/fileman/Uploads/tbNews/27021/thumb/2022-82-copy.jpg)
Xuân về. Ảnh: Duy Tình
Mùa xuân năm 1930, đối với Bác Hồ là “Mùa xuân sung sướng nhất của cuộc đời”. Riêng với dân tộc Việt Nam còn có một mùa xuân kỳ diệu, vì là ngày Người mang về Tổ quốc sắc xuân bất diệt cho đất nước Việt Nam.
Mùng 2 Tết Tân Tỵ (ngày 28-1-1941), sau 30 năm đón xuân nơi đất khách, quê người, trong khí trời trong lành của một buổi sáng mùa xuân và hương thơm của hoa rừng biên cương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về đất nước. Người quyết định chọn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng làm điểm “đứng chân” xây dựng căn cứ địa trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lòng bồi hồi, xúc động khi đặt bước chân đầu tiên lên dải đất quê hương, Bác lặng đi trong phút giây thiêng liêng được về với Tổ quốc, với đồng bào sau gần 30 năm xa cách.
Tại Pác Bó, Người nhóm lên ngọn lửa cách mạng và đã bùng cháy, lan tỏa ra khắp cả nước, soi sáng, dẫn đường cho toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, 9 năm sau Nhân dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và kết thúc trọn vẹn bằng Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Tất cả những thắng lợi ấy đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
92 năm qua, Đảng ta đã chiến đấu không ngừng, cho hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc, ấm no của dân tộc. Với Đảng ta, mỗi mùa xuân về càng trẻ trung, dạn dày, càng tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Năm 1945, với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người long trọng tuyên bố: “Chính phủ là công bộc của dân”. Trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Và chính Người là đỉnh cao của đạo đức và văn minh đó. Người là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết, gắn bó giữa lãnh tụ với Nhân dân và Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân.
Sức mạnh của Đảng chính là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Và Bác Hồ đã nói: “Nhiệm vụ của Đảng ta có thể nói gọn trong 8 chữ: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Nhân dân Việt Nam gọi Đảng Cộng sản Việt Nam với hai tiếng thân thương và gần gũi tin yêu: “Đảng ta”.
Trong chặng đường 92 năm qua, Đảng đã chèo lái con thuyền Việt Nam đi đúng hướng phù hợp với khát vọng của người dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đổi mới. Đảng đã gặt hái thành công trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại… vị thế và lòng tin của Đảng và đất nước ta trong lòng bạn bè năm châu ngày càng nâng lên.
Sau hơn 35 năm đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sự đúng đắn con đường đi của mình trong xu thế chung của thời đại. Chúng ta đang bước vào mùa xuân thứ 92 của Đảng, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, song những thành tựu mà đất nước ta đạt được thật lớn lao và vô cùng ý nghĩa.
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nghèo nàn lạc hậu, Việt Nam nhanh chóng vươn lên có mức thu nhập trung bình của thế giới. Nền kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Dấu ấn về kinh tế trở thành mốc son đặc biệt đạt nhiều tín hiệu vui, niềm lạc quan mới, tạo đà cho hầu hết các lĩnh vực khác bứt phá. Việt Nam hoàn thành 8 mục tiêu thiên niên kỷ đề ra. An ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, hoạt động đối ngoại năng động, tự chủ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt gần 3%. Tuy là mức tăng thấp, song đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2021 thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Đảng đã và đang đơm hoa kết trái trong lòng mỗi người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Đó là thành quả mà Đảng, Nhân dân ta vô cùng tự hào khi năm mới đến. Vì lẽ đó, Đảng ta chính là mùa xuân của đất nước, của con người Việt Nam. “Ý Đảng - lòng dân” hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa xuân tươi đẹp, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách thắng trước mọi khó khăn, thử thách.
Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa xuân để dâng lên Đảng, tạo cho mùa xuân tràn ngập những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.