Những ngày này, chúng tôi có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7 về lại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nơi đây là căn cứ cách mạng của Trung đoàn 271 những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 271 ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, chúng tôi không khỏi xúc động bởi những hi sinh quá lớn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn và nhân dân nơi đây. Ông Nguyễn Minh Tĩnh – Nguyên là Chính trị viên Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 chiến đấu tại Đức Hòa những năm 1972 đến tháng 4/1975 bồi hồi kể lại: “Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Trung đoàn được lệnh hành quân về Long An, tham gia giải phóng huyện Đức Hòa, giải phóng tỉnh lộ 10, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở hướng Tây Nam Sài Gòn, cùng các lực lượng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phải nói rằng, trong những thời điểm khó khăn của cuộc chiến, Trung đoàn được nhân dân địa phương che chở, đùm bọc. Người dân Đức Hòa quý mến Trung đoàn và sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giúp bộ đội”.
Trung tá Phạm Đắc Công – Chính ủy Trung đoàn 271 tặng quà cho gia đình chính sách xã An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An
Ông Võ Văn Vinh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An năm nay gần 80 tuổi cho biết: “Khi Trung đoàn về Đức Hòa chiến đấu, ông và người dân xã An Ninh Tây lúc bấy giờ rất thương. Bộ đội Trung đoàn phải chiến đấu gian khổ. Bà con thương lắm, thường xuyên tiếp tế thực phẩm cho bộ đội. Tình cảm quân dân gắn bó khó nói hết bằng lời”.
Hôm nay đây, khi trở về với quê hương cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 ai nấy đều phấn khởi, tự hào. Quê hương Đức Hòa nay đã có nhiều đổi thay, tuy nhiên, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 cùng nhau gom góp, tiết kiệm tiền lương, phụ cấp mua tặng bà con từng cân gạo, trao tiền mặt, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Thượng tá Phạm Văn Kiên – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 271 chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ thôi nhưng ở đó chất chứa tình cảm, tình đoàn kết quân dân; là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. “Đi dân nhớ, ở dân thương”, bộ đội 271 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp đỡ nhân dân từ những việc nhỏ nhất. Những việc làm ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương hết lòng yêu thương tin tưởng”.
Đại tá Thái Văn Hùng – Chính ủy Sư đoàn 302 bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân dân xã Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình Phước
Lộc Thuận là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nơi đây ghi dấu cột mốc lịch sử thành lập Sư đoàn 302, Quân khu 7. 40 năm sau ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 vẫn luôn dành những tình cảm lớn lao, một lòng hướng về mảnh đất còn lắm khó khăn này. Trong ngôi nhà mới khánh thành những ngày cuối tháng 11, ông Nguyễn Văn Hoa, ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xúc động “Tình cảm mà bộ đội dành cho những người dân còn nhiều khó khăn như tôi khó mà nói hết bằng lời. Xưa nhà dột nát, mưa gió không có chỗ sinh hoạt. Nay được Sư đoàn ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa nên rất mừng”.
Cách đó không xa, tại ấp 1, xã Lộc Thuận, các chiến sĩ Sư đoàn 302 đang gấp rút hoàn thiện con đường bê tông cuối cùng để bà con có đường đi thuận lợi. Ông Quảng Văn Phú, xã Lộc Thuận năm nay 76 tuổi cho hay: “Bộ đội Sư đoàn giúp nhiều lắm, từ làm đường cho nhân dân đi, sửa nhà ở cho dân, khám bệnh cho dân, giúp dân làm kinh tế. Giờ trong ấp nơi nào cũng có đường bê tông, có điện đường, đời sống kinh tế của người dân cũng tốt hơn”.
Đại tá Thái Văn Hùng – Chính ủy Sư đoàn 302 cho biết: “Trải qua bao khó khăn gian khổ, Sư đoàn đã nhận được sự giúp đỡ, yêu thương của chính quyền, nhân dân Lộc Ninh, Bình Phước. Đáp lại những tình cảm đó, Sư đoàn đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa để giúp nhân dân địa phương. Mỗi năm, Sư đoàn tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân trên địa bàn phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa; xây mới đường giao thông nông thôn; thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, đồng bào; tham gia tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm sáng ngời thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trung đoàn 271 và Sư đoàn 302 là hai trong số những đơn vị tiêu biểu của Quân khu 7 về công tác dân vận. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã thể hiện được truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Nhờ vậy, những năm qua, đời sống nhân dân các địa phương đã có nhiều đổi thay. Người dân thường xuyên sát cánh cùng chính quyền, bộ đội địa phương giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, sát biên giới, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7.
Nhờ biết dựa vào dân, hết lòng chiến đấu phục vụ nhân dân và được nhân dân yêu thương, đùm bọc, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT Quân khu 7 vẫn trụ vững giữa lòng đất mẹ và phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng. “Sống trong lòng dân” là bài học quý mà cán bộ, chiến sĩ qua các thế hệ luôn khắc cốt ghi tâm và trân quý.