Đến Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ mới đang hăng say luyện tập điều lệnh đội ngũ, các bài thể dục sáng trên các trục đường và sân bóng của các đơn vị.
Duy trì phía trên đội hình là cán bộ trung đội, đại đội, còn phía dưới lẫn trong đội hình, vừa làm mẫu động tác, vừa uốn nắn từng cử động cho bộ đội chính là các tiểu đội trưởng.
Vừa chuyển nội dung, cũng những người tiểu đội trưởng ấy lại hướng dẫn bộ đội xếp đặt lại ba lô, quần áo; nhanh chóng lấy vũ khí, bia bảng, vật chất và cơ động ra thao trường huấn luyện bắn súng.
Bộ đội nghỉ giải lao chờ vào luyện tập nhưng các tiểu đội trưởng thì tất bật; người chạy lên hướng dẫn cắm bia, bảng, người đôn đốc bộ đội bố trí vật chất theo lệnh Trung đội trưởng.
Rồi khi bộ đội vào nội dung, tiểu đội trưởng phải đi kiểm tra, uốn nắn động tác và động viên từng chiến sĩ tích cực luyện tập. “Mới có mấy ngày hô hét, hướng dẫn luyện tập và động viên bộ đội mà nay em nói không ra tiếng luôn rồi”, Trung sĩ Lê Duy Dũng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 cười tươi chia sẻ.
Trung úy Trần Thanh Hoài, Đại đội trưởng Đại đội 6 cho biết thêm: “Chiến sĩ mới như tờ giấy trắng, gần như chưa biết gì nhiều về các nền nếp, chế độ trong Quân đội và những công việc thường ngày của cá nhân, tập thể. Cán bộ trung đội, đại đội trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nhưng để bộ đội nắm chắc và làm được tất cả mọi việc, thực hiện tốt các quy định thì vai trò của cán bộ tiểu đội là vô cùng quan trọng. Cùng ăn, cùng ở, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội; thường xuyên trò chuyện, tâm sự, nắm tâm tư, nguyện vọng và động viên bộ đội mọi lúc, mọi nơi chính là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng có gương mẫu, trách nhiệm và thương yêu bộ đội thì mới tạo được niềm tin để bộ đội học tập và tích cực làm theo. Do đó, trước khi vào huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022, Ban chỉ huy tiểu đoàn, đại đội chủ động giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng cho đội ngũ tiểu đội trưởng về mọi mặt, nhất là phương pháp quản lý, nắm, động viên tư tưởng. Nhờ vậy mà đến nay, 100% chiến sĩ mới luôn an tâm tư tưởng, hăng say trong huấn luyện, thi đua gấp xếp ba lô, nội vụ đẹp và tích cực trong tăng gia, chăm sóc cảnh quan đơn vị”.
Buổi tối, giờ sinh hoạt tổ, giao ban tiểu đội, cũng là lúc các tiểu đội trưởng lại phát huy vai trò của mình; tận tình hướng dẫn tập hát 15 bài hát quy định, nhắc nhở, huấn luyện, luyện tập và thực hiện nhiệm vụ trong ngày để rút kinh nghiệm trong tiểu đội. Bộ đội xem truyền hình, nhiều đồng chí mệt mỏi do ngày tham gia nhiều nội dung huấn luyện, chưa quen với việc ngồi hàng giờ để xem hết chương trình thì cũng là lúc tiểu đội trưởng phát huy vai trò kiểm tra, nhắc nhở bộ đội.
Rồi khi có chiến sĩ nhớ nhà, nhớ người yêu, trằn trọc khó ngủ, cũng chính tiểu đội trưởng là người nắm, động viên kịp thời và báo cáo cấp trên để theo dõi, gặp gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ gọi điện về nhà hỏi thăm, trò chuyện với người thân. Có như vậy, bộ đội mới an tâm tư tưởng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tiểu đội, trung đội.
Khi tiếng còi ngủ nghỉ cất lên, các chiến sĩ đã yên giấc trên giường thì cũng là lúc tiểu đội trưởng và trung đội trưởng phải đi kiểm tra, xếp lại từng đôi giày, dép cho bộ đội; chuẩn bị các trang bị, vật chất cho nội dung huấn luyện hôm sau.
“Vất vả là thế, áp lực đến vậy nhưng chúng tôi luôn tạo cho tiểu đội sự đoàn kết, niềm vui và nhất là xem chiến sĩ như những người em thân thiết trong gia đình, vui cùng niềm vui của bộ đội, sẻ chia nỗi nhớ nhà và những vất vả trong cuộc sống hành ngày cùng bộ đội. Quan trọng nhất vẫn là làm sao để bộ đội thực sự coi đơn vị là nhà và đồng đội là những người anh em ruột thịt của mình. Mà đã là anh em thì một ly nước cũng có thể chia sẻ cho nhau”. Đó là chia sẻ rất chân thành của Trung sĩ Lê Ngọc Vinh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8.