Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố
thăm Mẹ VNAH Ôn Thị Nghiêm, quận 11
Với chủ đề “70 năm - 70 ngày - 70 công trình - Nghĩa tình đất thép”, những ngày này, trên khắp địa bàn huyện Củ Chi diễn ra nhiều hoạt động tri ân thắm đượm nghĩa tình quân dân như: thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; làm đường giao thông nông thôn, đường vào khu vực bia tưởng niệm, bia ghi công, đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng; khám chữa bệnh điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh; sửa chữa hệ thống điện, nước sạch cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.
Đợt thi đua cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” được các ngành, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Củ Chi hưởng ứng tích cực với từng công trình cụ thể. Tại xã Phạm Văn Cội, việc tu sửa chỉnh trang lại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 7 - Anh hùng LLVT nhân dân và Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cội đang được các cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn hoàn thành với ước mong các anh hùng liệt sĩ có nơi an nghỉ khang trang, ấm áp hơn.
Cơn mưa tầm tả những ngày tháng 7 không ngăn được bước chân của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên huyện Củ Chi tìm về với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngọn xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, mẹ có chồng và con đã anh dũng hy sinh trong kháng chiếng chống Mỹ. Được một lần nắm tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện về một thời mưa bom đạn lửa là niềm vinh dự và hạnh phúc đối với thế hệ hôm nay. Các anh không về nhưng mẹ vẫn luôn ấm áp vì lớp con cháu hôm nay luôn nhớ đến mẹ, bên cạnh mẹ bằng những việc làm nhỏ nhất, mong mẹ hãy yên lòng sống vui, sống khỏe cùng cháu con.
Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên huyện Củ Chi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngọn, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi
Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thay khung bằng Tổ quốc ghi công cho các Mẹ VNAH
Thượng tá Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố cho biết: “Vào các ngày lễ, tết, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đều tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, họp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ quân đội nghỉ hưu, các gia đình thương binh liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang tại chức trên địa bàn thành phố với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, Bộ Tư lệnh Thành phố đã hỗ trợ xây dựng từ 5 đến 6 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và sửa chữa nhà với số tiền hàng trăm triệu đồng”. Trong đợt cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 Bộ Tư lệnh Thành phố chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và gia đình người có công với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng”.
Trong các cuộc kháng chiến đầy gian khổ, không biết bao nhiêu người con ưu tú của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nước Việt Nam nói chung đã hy sinh. Trong đó, những liệt sĩ hy sinh chưa tìm thấy hài cốt không chỉ là trăn trở của thân nhân mà của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, đội chuyên trách của Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp các đơn vị tìm kiếm, qui tập được 66 bộ hài cốt biết tên liệt sĩ và biết thân nhân liệt sĩ, đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” là giá trị nhân văn cao đẹp, luôn được LLVT thành phố tiếp tục phát huy. Mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố tuy lớn hay nhỏ đều thắm nghĩa đượm tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.