(QK7 Online) - Trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử dân tộc Việt Nam, có những giá trị đã vượt qua phạm vi của những khái niệm chính trị thông thường để trở thành đức tin, thành lẽ sống và là điểm tựa tinh thần vững chãi cho hàng triệu con tim. Đó chính là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. "Một lòng theo Đảng" không phải là một khẩu hiệu cảm tính, cũng không phải là sự lựa chọn nhất thời trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, mà đó là sự đúc kết từ xương máu, trí tuệ và sự trải nghiệm của cả một dân tộc qua gần một thế kỷ đầy biến động. Khi nhìn lại chặng đường từ bóng tối nô lệ đến ánh sáng của độc lập, tự do, ta thấy rõ rằng, sự gắn bó giữa Đảng và Nhân dân đã trở thành một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là mối quan hệ máu thịt, là sự cộng hưởng giữa ý Đảng và lòng Dân, tạo nên một sức mạnh vô song mà không một thế lực thù địch nào có thể lay chuyển nổi.
Ngược dòng thời gian về những năm đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt ách thống trị tàn bạo lên đất nước ta, các phong rào yêu nước dù sục sôi khí thế từ Bắc chí Nam nhưng đều rơi vào bế tắc về đường lối. Sự thất bại của các khuynh hướng từ phong kiến đến dân chủ tư sản đã đặt ra một câu hỏi sống còn cho vận mệnh dân tộc: Con đường nào để cứu nước? Chính trong đêm trường tăm tối ấy, sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930 như một vầng thái dương rực rỡ, soi rọi lối đi cho cả một dân tộc đang lầm than. Đảng không chỉ mang đến chủ nghĩa Mác - Lênin như một vũ khí tư tưởng sắc bén, mà còn thổi vào hồn thiêng sông núi một luồng sinh khí mới, biến những người nông dân chân lấm tay bùn thành những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Từ đây, nhân dân Việt Nam đã tìm thấy người dẫn đường đại diện cho lợi ích của chính mình. Tính chính nghĩa của Đảng ngay từ khi mới ra đời đã được khẳng định bằng sự dấn thân, hy sinh của những Đảng viên thế hệ đầu tiên trên những pháp trường, trong những nhà tù thực dân. Họ hy sinh cho Tổ quốc được sống, và chính sự hy sinh cao cả ấy đã gieo mầm niềm tin sâu sắc vào lòng nhân dân, để từ đó, triệu người như một, sắt son một lòng đi theo lá cờ búa liềm.
Dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ vĩ đại, đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu (Ảnh: Lê Tiến).
Lịch sử Cách mạng Việt Nam là một bản anh hùng ca về sự kiên định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thần kỳ, đập tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp đó là chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Và không thể không nhắc đến cuộc trường chinh 21 năm chống Mỹ cứu nước, một cuộc đối đầu không cân sức giữa một dân tộc nhỏ bé với một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Cuộc chiến tranh tự vệ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giúp bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng với tinh thần quốc tế cao cả. Điều gì đã giúp chúng ta chiến thắng? Đó chính là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nhân dân không chỉ theo Đảng ở những lúc vinh quang, mà ngay cả trong những giai đoạn đen tối nhất, khi kẻ thù vây ráp, khi ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc, lòng dân vẫn hướng về Đảng như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Mối quan hệ giữa Đảng với dân là mối quan hệ tương hỗ: Đảng dựa vào dân để hoạt động, dân dựa vào Đảng để tìm thấy tương lai. Đó chính là bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, một Đảng "là con đẻ" của nhân dân và chiến đấu vì nhân dân.
Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và đổi mới, bản lĩnh của Đảng lại một lần nữa được thử thách trước những biến động khôn lường của tình hình quốc tế. Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đã gây ra một cơn "địa chấn" về tư tưởng trên toàn thế giới. Nhiều người đã hoài nghi, thậm chí dao động về con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng chính trong thời khắc nghiệt ngã đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tự cường và tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Đảng không giáo điều, máy móc mà đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để khởi xướng công cuộc Đổi mới. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà là thay đổi phương pháp, cách thức để đạt được mục tiêu đó hiệu quả hơn. Thành tựu 40 năm đổi mới là minh chứng đanh thép nhất: Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, một quốc gia có uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những con số về tăng trưởng GDP, về xóa đói giảm nghèo, về hạ tầng giao thông và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt chính là những "phiếu bầu" chân thực nhất mà nhân dân dành cho Đảng.
Dân tộc Việt Nam vững niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh Lê Tiến).
Tuy nhiên, con đường đi lên không phải chỉ có hoa hồng. Đảng ta luôn tỉnh táo nhận diện những nguy cơ, thách thức, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên. Đây chính là "giặc nội xâm" đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ. Một lòng theo Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng đồng nghĩa với việc nhân dân ủng hộ quyết liệt công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, lãnh đạo và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục thực hiện trên phạm vi cả bề rộng lẫn chiều sâu; vừa kiên quyết chống tham nhũng vừa xử lý căn cơ nguồn gốc lãng phí; đã trở thành một làn gió mới, làm trong sạch đội ngũ và củng cố niềm tin của nhân dân. Những đại án bị phanh phui, những cán bộ cấp cao vi phạm bị xử lý nghiêm minh đã cho thấy một quyết tâm chính trị sắt đá: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc chặt bỏ những "cành sâu" để cứu cả "cây đời" cách mạng không làm yếu đi sức mạnh của Đảng, mà trái lại, nó làm cho Đảng ngày càng mạnh mẽ hơn, trong sạch hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân. Dân tin Đảng vì dân thấy Đảng dám tự soi, tự sửa, dám đối diện với những khuyết điểm của chính mình để hoàn thiện hơn.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hôm nay, khi chúng ta đang hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn 2045, lòng yêu nước và niềm tin vào Đảng cần được nâng tầm thành khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những biến đổi nhanh chóng về công nghệ và tư duy. Thách thức đặt ra là làm thế nào để giữ vững bản sắc dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong khi vẫn hội nhập sâu rộng với thế giới. Câu trả lời nằm ở sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng sáng tạo, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại. Một lòng theo Đảng lúc này không chỉ là sự ủng hộ về mặt tinh thần, mà phải bằng những hành động thiết thực, bằng sự đóng góp trí tuệ và công sức vào công cuộc hiện đại hóa đất nước. Mỗi Đảng viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức và năng lực, mỗi người dân phải là một hạt nhân tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Nguồn qdnd.vn
Chúng ta cũng cần cảnh giác và sắc sảo trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Họ thường lợi dụng những khó khăn nhất thời, những sơ hở trong quản lý hay sự tha hóa của một vài cá nhân để bôi nhọ hình ảnh của Đảng, đòi "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa quân đội". Nhưng thực tế lịch sử ở nhiều quốc gia trên thế giới đã cho thấy, đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ hay thịnh vượng, mà thường dẫn đến sự chia rẽ, bất ổn và hỗn loạn. Với một đất nước có đặc thù lịch sử và văn hóa như Việt Nam, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản không chỉ là sự lựa chọn của lịch sử mà còn là sự bảo đảm cho sự ổn định bền vững. Chỉ có một Đảng đoàn nhất, có kỷ luật thép và mục tiêu cao cả mới có thể quy tụ được sức mạnh của hơn 100 triệu đồng bào cả trong và ngoài nước để đưa đất nước vượt qua những cơn "sóng dữ" của thời đại.
Hơn bao giờ hết, tinh thần "Một lòng theo Đảng" cần được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên cần hiểu rằng, hòa bình và sự phát triển hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là thành quả của bao lớp cha anh đã ngã xuống dưới lá cờ của Đảng. Tin Đảng không phải là điều gì đó xa vời, mà là tin vào sự công bằng, tin vào cơ hội được cống hiến và trưởng thành trên chính mảnh đất quê hương. Khi mỗi bạn trẻ có lý tưởng cách mạng, có tri thức và lòng nhiệt huyết, họ sẽ trở thành những "viên gạch hồng" xây dựng lâu đài tổ quốc dưới sự dẫn dắt của Đảng.
Nối tiếp trang sử hào hùng và hướng tới tương lai, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Một lòng theo Đảng là đi theo con đường của đạo đức cách mạng, của sự tiến bộ và nhân văn. Đó là hành trình tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho con người, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với niềm tin sắt son không gì lay chuyển nổi, chúng ta tự hào khẳng định rằng: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ vĩ đại, đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đảng vững lái, dân đồng lòng, đó chính là chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa của kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và trường tồn mãi mãi cùng thời gian. Những ngày đầu năm mới 2026, Đại hội lần thứ 14 của Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ , kết tinh trí tuệ đội ngũ tiên phong của Đảng; quyết định tương lai của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi người con đất Việt tin tưởng, hân hoan chào đón với tất cả niềm tin và kỳ vọng về Đảng quang vinh.