(QK7 Online) - Khi những cánh mai vàng nở rộ báo hiệu mùa xuân về, không khí Tết tràn ngập khắp mọi miền Tổ quốc, tại điểm dân cư liền kề tuyến biên giới tỉnh Bình Phước, bà con đón xuân mới Nhâm Dần 2022 vui tươi, no ấm và bình an.
Đến thăm gia đình anh Trần Giác Dũng, dân quân thường trực tại khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nhìn đàn gia súc với hàng trăm con gồm bò, dê, gà, vịt đang chen nhau tìm nguồn thức ăn. Sự phấn khởi khi nhìn đàn gia súc của gia đình không ngừng sinh sôi, nảy nở được thể hiện rõ trên nét mặt, nụ cười của anh Dũng cũng như hàng chục hộ dân nơi đây.
Anh Trần Giác Dũng cho biết: Tôi tham gia lực lượng dân quân thường trực xã Lộc Thiện được hơn một năm và mới lập gia đình. Do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi và vợ phải sống chung cùng cha mẹ. Từ khi được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS huyện Lộc Ninh xét duyệt tặng căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân Lộc Thiện, đồng thời hỗ trợ dê, bò giúp gia đình có nguồn vốn để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, qua đó giúp bản thân yên tâm công tác, tích cực tham gia cùng anh em trong chốt dân quân thường xuyên tuần tra canh gác, góp phần bảo vệ tuyến biên cương của Tổ quốc ổn định và phát triển”.
Chị Lê Thị Hà có chồng là anh Nguyễn Văn Chánh, bộ đội xuất ngũ về xã Lộc Thiện lập nghiệp. Sau nhiều năm lam lũ lao động, vợ chồng chị chưa có nơi ăn, ở ổn định. Năm 2019, sau khi được chính quyền địa phương xét duyệt, gia đình chị được cấp ngôi nhà diện tích 72m² với đầy đủ điện, nước sinh hoạt. Ngoài ra, vợ chồng chị còn được cấp thêm 5000 m² đất nông nghiệp để sản xuất. Đặc biệt, với 2 con dê giống được hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình chị đã sở hữu đàn dê hơn 10 con và hơn 50 con gà thả vườn đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Bế con gái vừa hơn một tuổi, nét mặt vui mừng, phấn khởi chị Lê Thị Hà chia sẻ: “Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không bao giờ vợ chồng tôi dám mơ sẽ có một căn nhà to và đẹp như vậy, Vợ chồng tôi quyết tâm bám biên giới để sống. So với những năm trước, tết năm nay gia đình đã chuẩn bị mua sắm thêm vật dụng thiết yếu, đảm bảo hương vị ngày tết đủ đầy, chào đón năm mới với không khí vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc”.
Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và Bộ Tư lệnh Quân khu, đến nay huyện Lộc Ninh đã xây dựng được 4 điểm khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 30 hộ gia đình/101 nhân khẩu. Nhìn chung đời sống của Nhân dân tại các điểm dân cư trên địa bàn huyện ổn định, yên tâm sinh sống lâu dài trên tuyến biên giới, người dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, tích tham gia với các lực lượng tuần tra, truy quét bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Hào, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lộc Thiện cho biết: Từ khi điểm dân cư hình thành, cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân Lộc Thiện hang hái lao động sản xuất, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ đường biên cột mốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, người dân phấn khởi và yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết, vận động nhau chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.
Tuy mới lên vùng biên lập nghiệp, nhưng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó các hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Bình Phước đã có thu nhập ổn định. Tết này, với gà trong chuồng, dê trên rẫy, hoa trái sẵn trong vườn và chỉ cần sắm thêm một vài thứ ngoài chợ quê là có cái Tết đầm ấm, no đủ, bà con sẵn sàng cùng với các lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ vững chắc cột mốc biên cương để Tổ quốc vào xuân Nhâm Dần yên vui, hạnh phúc.