(QK7 Online) - Những ngày cuối tháng 1/2026, doanh trại Tiểu đoàn 180, Bộ Tham mưu Quân khu rộn ràng hơn bởi tiếng cười, tiếng reo vui từ các trò chơi tập thể sôi nổi. Giữa tiết trời đầu Xuân, sắc xanh áo lính hòa cùng màu áo sinh viên đã tạo nên bức tranh ấm áp của tình quân dân, mở đầu cho chương trình “Xuân chiến sĩ 2026 – Mai xanh nở hy vọng”.
Bộ đội và sinh viên tham gia trò chơi.
Những trò chơi vui nhộn, đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180 và sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing tham gia. Không còn khoảng cách, không còn e dè, tất cả cùng hòa chung nhịp cười, chung niềm vui, góp phần làm cho không khí doanh trại thêm đầm ấm, chan hòa.
Chương trình do Tiểu đoàn 180 phối hợp với Đoàn cơ sở Khoa Pháp luật và Ngoại ngữ, Trường Đại học Tài chính – Marketing cùng các đơn vị kết nghĩa tổ chức. Không chỉ mang mùa Xuân đến với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ, hoạt động còn là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với nhà trường và Qhân dân.
Chiến sĩ Mai Thanh Phương, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn 180 xúc động chia sẻ: Đây là kỷ niệm khó quên trong quãng thời gian quân ngũ, nhất là khi tôi sắp hoàn thành nghĩa vụ, chuẩn bị trở về với gia đình. Những giây phút vui tươi, gần gũi ấy đã giúp người lính trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm vững vàng về tư tưởng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trung úy Nguyễn Hoàng Phát, Đội trưởng Đội danh dự lục quân, Đại đội Nghi lễ, Tiểu đoàn 180 hướng dẫn xếp nội vụ.
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, “Xuân chiến sĩ” còn là dịp để sinh viên hiểu hơn về cuộc sống, sinh hoạt và tác phong của bộ đội. Trung úy Nguyễn Hoàng Phát, Đội trưởng Đội danh dự lục quân, Đại đội Nghi lễ, Tiểu đoàn 180 cho biết: Thông qua giao lưu, cán bộ, chiến sĩ thêm gắn kết với nhau, đồng thời giúp các bạn sinh viên có cái nhìn chân thực hơn về môi trường Quân đội. Từ đó, tạo không khí vui tươi, giảm bớt áp lực, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong thời gian cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nhiệm vụ sắp tới.
Để có được chương trình giàu ý nghĩa này, sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing đã chuẩn bị công phu trong nhiều tuần. Từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản đến huy động lực lượng tham gia, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gần 100 sinh viên cùng hơn 20 thành viên ban tổ chức đã trực tiếp đến doanh trại, mang theo không khí Xuân và sự sẻ chia chân thành dành cho bộ đội.
Cùng nhau trang trí mâm trái cây ngày Tết.
Góp thêm sắc màu ấm áp cho chương trình, Chi đoàn Trường Mầm non Rạng Đông, đơn vị kết nghĩa gần 10 năm với Tiểu đoàn 180 cũng có mặt chung vui cùng bộ đội. Dịp này, Chi đoàn đã trao tặng 10 phần quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với những người lính đang làm nhiệm vụ nơi doanh trại.
“Xuân chiến sĩ 2026 – Mai xanh nở hy vọng” không chỉ mang hương Xuân đến với doanh trại Quân đội, mà còn gieo vào lòng người lính, sinh viên và các đơn vị kết nghĩa niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm. Từ những cuộc gặp gỡ giản dị, chân thành ấy, mùa Xuân của tình quân dân tiếp tục lan tỏa, bền bỉ và sâu sắc, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.