Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ hai, 13/03/2023, 09:32 (GMT+7)
2276 lượt xem

Bố ơi! Con gái bố nay đã thành chiến sĩ!

(QK7 Online) - Trong số 99 tân binh nữ nhập ngũ tại Trường Quân sự Quân Khu 7 năm 2023, có một “bóng hồng” rất đặc biệt. Đó là Lê Anh Thư sinh năm 1999, đến từ quê hương giàu truyền thống cách mạng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Anh Thư sinh ra trong gia đình có truyền thống trong Quân đội. Thư tâm sự: “Bố tôi là sĩ quan Biên phòng công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu La Lay, Quảng Trị. Năm 2011, bố tôi đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ của đơn vị. Suốt ngần ấy năm tháng qua, tôi sống cùng mẹ với em gái và luôn nung nấu, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, được giống như bố, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình. Đó cũng mong muốn của bố tôi lúc sinh thời muốn tôi nối bước theo bố để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc”.

Năm 2021, Anh Thư tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế với chuyên ngành sư phạm tiếng anh. Dù đã có công việc ổn định với mức thu nhập cao nhưng Thư vẫn luôn muốn cống hiến một phần sức trẻ của mình cho Tổ quốc. Thế là Thư viết đơn tình nguyện nhập ngũ với trái tim đong đầy tình yêu, nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội.

 

Anh Thư (bên phải) ngày càng trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

 
Anh Thư chia sẻ: Môi trường Quân đội sẽ là một trường học lớn hơn giúp tôi có thể tiếp tục học tập, trau dồi bản thân mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn, để sẵn sàng đón nhận những mục tiêu mới, những cơ hội mới. Tôi rất tự hào khi được nhập ngũ tại Trường Quân sự Quân khu 7. Ở đây, cán bộ chỉ huy đơn vị luôn quan tâm, chăm lo chu đáo cho chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ; đồng thời động viên, hướng dẫn các nhiệm vụ cụ thể giúp tôi và đồng đội yên tâm, hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ. Đây chính là nguồn động lực giúp tôi không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao trong thời gian huấn luyện tại đơn vị.

Vào quân ngũ, ý thức trách nhiệm và nỗ lực của bản thân đã giúp cô gái trẻ trưởng thành lên từng ngày và đặt niềm tin, quyết tâm cao nhất để chinh phục những nội dung khóa huấn luyện. Cô cũng như những nữ tân binh khác, tất cả đều đang bước vào một chặng đường đáng nhớ của tuổi trẻ, chặng đường đầu tiên của những tháng năm quân ngũ. Lúc này đây, Anh Thư tự hào nói rằng: “Bố ơi! Con gái của bố nay đã thành chiến sĩ rồi, bố nhé!”.
Anh Tú - Việt Thủy

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1