Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Xã hội

Thứ tư, 20/03/2019, 08:45 (GMT+7)
2753 lượt xem

Nhân ngày quốc tế hạnh phúc (20-3) Việt Nam, niềm cảm hứng hạnh phúc!

Họ là những người nước ngoài đã đến Việt Nam, trẻ có, già có, đi du lịch có, đi công tác có, đi tìm về ký ức có… Nhưng họ có một điểm chung cảm nhận về hạnh phúc và tình yêu khi ở Việt Nam.
 
Những người nước ngoài yêu mến Việt Nam
Phó đại sứ Anh tại Việt Nam, Steph Lysaght là người có hơn hai năm gắn bó với Việt Nam. Những giá trị văn hóa ở Việt Nam đã thu hút ông. “Dường như ai cũng thích khí hậu, đồ ăn, đồi núi và biển của Việt Nam, nhưng tôi thích nhất lại là những thành phố luôn ồn ào và náo nhiệt nơi đây. Mọi hoạt động dường như đều diễn ra trên đường phố-ăn uống, tập thể dục, thiền. Một cảm giác tuyệt vời của năng lượng ngập tràn! Tôi thực sự rất thích đồ ăn Việt Nam và cả hình thức ăn chung của các bạn. Ở đó, mọi người ngồi với nhau, cùng ăn chung các món ăn được bày trên mâm hoặc bàn ăn. Đây là cách để cùng trò chuyện và chia sẻ về mọi thứ rất tuyệt vời. Việt Nam ngày càng có nhiều nhà hàng, quán ăn ngon. Nhưng tôi hy vọng các quán bia hơi và cà phê vỉa hè mà tôi đã "phải lòng" từ khi đặt chân tới Việt Nam vẫn sẽ tồn tại và phát triển”.
 
Với Lucie Martin, cô gái 26 tuổi đến từ Pháp đã thực hiện được giấc mơ của mình đến Việt Nam và khám phá quê hương của ông ngoại mình. Lucie Martin kể lại: “Tháng 2-2017, tôi đã thực hiện được giấc mơ nuôi dưỡng trong nhiều năm: Đi du lịch ở Việt Nam và khám phá đất nước của ông ngoại tôi. Ông mất khi tôi mới chỉ một tuổi và tôi không thể hiểu nhiều về Việt Nam. Tuy nhiên, ông đã vẽ rất nhiều bức tranh về Việt Nam trong thời gian ở Pháp. Vẻ đẹp của những bức tranh này làm tôi khát khao được đến Việt Nam. Ngay cả sau khi ông qua đời, gia đình tôi vẫn lưu giữ truyền thống nấu một số món ăn của Việt Nam. Món ăn Việt Nam mà chúng tôi thường xuyên làm là nem. Tôi rất hạnh phúc khi được đến thăm Việt Nam và gặp gỡ những con người thân thiện, khám phá nền ẩm thực đầy hương vị và phong cảnh tuyệt vời".

 


Niềm vui của hai con gái của chị Anne-Lise Thieffine tại chợ Bông Đỏ (Hà Đông, Hà Nội).

 

Việt Nam, đất nước có chỉ số hạnh phúc khá cao
Việt Nam đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc của thế giới. Phó đại sứ Anh nhận xét, những chỉ số và nghiên cứu này cho thấy nhiều người đang hạnh phúc. Phần nhiều trong số đó là nhờ vào nền tảng gia đình vững chắc, nền kinh tế phát triển hơn và cả kỳ vọng vào việc con cái họ sẽ có một tương lai triển vọng. Những chỉ số và nghiên cứu cho thấy chúng ta đã làm tốt nhiều điều, nhất là duy trì nền kinh tế vững mạnh là việc rất cần thiết. Nhưng một thách thức đối với các thành phố lớn trong thế kỷ 21 là phải tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm hệ thống giao thông công cộng hoạt động tốt, bảo đảm không gian công cộng và tránh ô nhiễm. Ông Steph Lysaght cho hay: "Hà Nội, nơi tôi sống đang phát triển nhanh chóng và có kế hoạch phát triển giao thông công cộng cụ thể cùng với nhận thức rõ ràng hơn về tổn hại môi trường. Thực hiện tốt các kế hoạch này và xây dựng Hà Nội thành thành phố thông minh có tác động lớn đến cuộc sống và hạnh phúc của mọi người".
 
Lucie Martin lại cảm nhận Việt Nam theo một cách nhìn dân dã hơn. “Từ Hà Nội, sau hơn 14 giờ tôi đến TP Huế. Trong chuyến đi ấy, tôi là khách du lịch nước ngoài duy nhất. Nhưng tôi đã không cảm thấy bất an. Những người địa phương giúp tôi cảm thấy rất thoải mái. Họ mời tôi nhiều đồ ăn và đồ uống. Họ trò chuyện với tôi rất cởi mở. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc bên những người dân địa phương. Ở Việt Nam, tôi có cảm giác mình đang ở nhà”, Lucie tâm sự.
 
Lần đầu tiên khám phá một quốc gia châu Á, chọn Việt Nam do ấn tượng với bộ phim "L’Amant" (Người tình), chị Anne-Lise Thieffine, 37 tuổi, mang theo hai cô con gái Maxine (5 tuổi) và Cléo (7 tuổi). “Tôi đã bị quyến rũ bởi cảnh sắc quá đẹp của Việt Nam. Hai con gái của tôi cũng rất thích Việt Nam. Chúng tung tăng trên khắp các đường phố Hà Nội, chạy nhảy nô đùa như ở chính con ngõ nhà mình tại Pháp. Tôi hết sức bất ngờ và xúc động khi thấy người Việt Nam rất yêu quý hai cô con gái của tôi. Họ cho con tôi ăn kẹo bánh, rất ân cần, niềm nở và luôn thích chụp ảnh cùng con tôi. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi còn muốn ở lâu hơn nữa nhưng tiếc vì công việc nên phải trở về Pháp theo đúng lịch trình dự kiến. Bốn món ăn yêu thích nhất của tôi và hai con gái khi ở Hà Nội là mì xào, cơm rang, nem và phở. Khi về Pháp, chắc chắn tôi sẽ nấu những món ăn này cho gia đình và sẽ luôn nhớ về Việt Nam. Việt Nam, niềm cảm hứng hạnh phúc!”, chị Anne-Lise hào hứng kể lại.

Bài và ảnh: Bạch Liên

Nguồn: qdnd.vn

 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Ban liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) Quân khu 7 tri ân anh hùng, liệt sĩ

Ban liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) Quân khu 7 tri ân anh hùng, liệt sĩ

12:39 26/07/2026

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 26/7, Ban liên lạc truyền thống Quân y (TTQY) Miền (B2) Quân khu 7 tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973 - 1975), xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai.

Phường Tân Sơn Hòa tri ân người có công trên địa bàn

Phường Tân Sơn Hòa tri ân người có công trên địa bàn

11:43 24/07/2026

(QK7 Online) - Sáng 24/7, tại Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, gần 200 cựu chiến binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, hội viên người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn cùng đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Công ty Đông Hải tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Công ty Đông Hải tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

19:23 23/07/2026

(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), từ ngày 20/7 đến 22/7, Công ty Đông Hải tổ chức các hoạt động “Tiếp sức Đội K tham gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Công viên Lê Thị Riêng; dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Sư đoàn 5 tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sư đoàn 5 tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

06:32 23/07/2026

(QK7 Online) - Ngày 21/7, Đoàn công tác của Sư đoàn 5 do Đại tá Huỳnh Việt Lê Kha, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1