(QK7 Online) - Vừa mang thành tích nhất toàn đoàn trong hội thao bắn súng cấp Quân khu và gần 2 tháng ròng rã đội nắng dầm mưa trên mảnh đất Tây Ninh bám thao trường cùng đồng đội đại diện Quân khu 7 tham gia hội thao toàn quân đạt giải III đồng đội, trở về xạ thủ Huỳnh Thị Yến Nhi - xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trở thành chiến sĩ - đó là ước mơ của Nhi khi còn ngồi trên ghế nhà trường và là niềm mong đợi của gia đình vốn có truyền thống cách mạng.
Tốt nghiệp khoa kế toán trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Yến Nhi quyết định về làm việc ở một công ty gần nhà, và tham gia vào lực lượng dân quân địa phương. Dù công việc ổn định nhưng khi LLVT huyện Bến Lức tổ chức các phong trào, hội thi, hội thao, Yến Nhi đều tích cực tham gia. “Bén duyên” với Quân đội từ đó và mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa, cô gái 9X này mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Đây là lần thứ hai gặp lại Yến Nhi. Lần trước chúng tôi gặp Nhi ở Trung tâm huấn luyện của Sư đoàn Bộ binh 5 Quân khu 7 khi các vận động viên đang tập trung huấn luyện chuẩn bị tham gia hội thao toàn quân năm 2016. Ấn tượng về một nữ xạ thủ quê Long An có dáng người cao, nụ cười tươi tắn, với đường ngắm bắn chính xác. Mặc trời nắng như đổ lửa, mặc mồ hôi ướt đẫm Yến Nhi và đồng đội vẫn “nín thở, bóp cò” đưa những viên đạn xé khoảng không lao đến mục tiêu, vọng vào vách núi nghe ầm đùng.
3 nữ xạ thủ bắn giỏi của LLVT tỉnh Long An, Huỳnh Thị Yến Nhi (giữa)
Gặp lại Nhi trong những đầu xuân mới, em và mẹ đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày lên đường. Là con gái út được yêu thương nhiều nhất nhưng ở Nhi vẫn có tính tự lập và biết quan tâm đến người khác. Mấy hôm nay em đi chợ mua sắm cho ba mẹ chiếc áo ấm, chai dầu nóng, ngoài thăm viếng ông bà, bà con lối xóm em dành nhiều thời gian bên gia đình. Khi được hỏi về cảm xúc trước ngày lên đường Yến Nhi chia sẻ: em đã có dịp làm quen với môi trường quân đội, nắm được kỹ thuật bắn súng qua những lần tham gia hội thao các cấp là điều kiện tốt để em thích nghi với môi trường mới.
Vinh dự, tự hào, trách nhiệm là động lực, niềm tin để “bóng hồng” bắn giỏi ấy phát huy sức trẻ lên đường tòng quân.