Để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó với đơn vị từ những ngày đầu
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Những ngày đầu tiên khi chiến sĩ mới đặt chân về đơn vị luôn mang theo nhiều cảm xúc đan xen. Từ môi trường dân sự sang nếp sống chính quy, kỷ luật của Quân đội là một sự chuyển đổi lớn về tâm lý và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc giúp chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu được xác định là nhiệm vụ then chốt.
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long – Phó Chính ủy Quân đoàn 34 kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9.
Tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, công tác tiếp nhận chiến sĩ mới được tổ chức chặt chẽ, nền nếp, thấm đẫm tính nhân văn. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đơn vị khẩn trương ổn định biên chế; hướng dẫn sắp xếp nơi ăn, ở; phổ biến những quy định cơ bản về xưng hô, chào hỏi, chế độ ngày, tuần. Từng việc nhỏ được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, giúp chiến sĩ nhanh chóng làm quen với nếp sống tập thể, từng bước hình thành nền nếp chính quy.
Chiến sĩ mới tìm hiểu truyền thống đơn vị.
Thượng tá Phan Đình Quang - Chính ủy Trung đoàn 2 chia sẻ: “Những ngày đầu trong quân ngũ là thời điểm “nhạy cảm” nhất về tư tưởng. Chiến sĩ vừa xa gia đình, môi trường thay đổi đột ngột, nếu không được quan tâm kịp thời rất dễ nảy sinh tâm lý nhớ nhà, lo lắng. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải sâu sát, nắm chắc hoàn cảnh từng đồng chí, kịp thời động viên, định hướng, không để phát sinh vấn đề về tư tưởng.
Đội ngũ cán bộ gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới.
Là những người trực tiếp gắn bó với bộ đội trong từng hoạt động hằng ngày, đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội luôn đồng hành cùng chiến sĩ trong học tập, sinh hoạt và công tác. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, cán bộ luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội; trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn từng nền nếp, quy định trong đời sống tập thể. Những buổi tối sau giờ sinh hoạt, cán bộ lại chủ động gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới; kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các đồng chí vơi bớt bỡ ngỡ, nhanh chóng ổn định tư tưởng trong những ngày đầu về đơn vị. Chính sự gần gũi, chân thành và trách nhiệm ấy đã dần xóa đi khoảng cách ban đầu, giúp chiến sĩ mới cảm nhận rõ sự quan tâm, tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị, từ đó thêm yên tâm, tin tưởng và nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.
Cán bộ hướng dẫn chiến sĩ gấp chăn màn.
Chiến sĩ Phạm Hoàng Minh – Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 tâm sự: “Ngày đầu về đơn vị tôi không khỏi hồi hộp, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng khi được cán bộ hướng dẫn tận tình, nơi ăn, ở được chuẩn bị chu đáo, anh em trong phòng giúp đỡ, tôi dần thấy yên tâm hơn, nhờ vậy cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi nhanh chóng”.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 cho biết: “Cùng với ổn định tổ chức, đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm tốt điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và sinh hoạt cho chiến sĩ mới. Hệ thống doanh trại ở được chuẩn bị chu đáo, sạch sẽ, thoáng mát; chăn màn, quân tư trang được cấp phát đầy đủ, đúng tiêu chuẩn. Chế độ tiêu chuẩn bữa ăn của bộ đội được duy trì đúng, đủ định lượng, cân đối dinh dưỡng”.
Chiến sĩ mới chăm sóc cảnh quan môi trường đơn vị.
Thiếu tá Nguyễn Văn Bé Ngân – Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2 cho biết: “Đơn vị thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với chiến sĩ mới, giới thiệu truyền thống đơn vị, giúp chiến sĩ hiểu rõ mình đang đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Khi nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của người quân nhân, chiến sĩ sẽ có điểm tựa tinh thần vững chắc, từ đó thêm tự hào và yên tâm công tác”.
Chính từ những ngày đầu đầy ý nghĩa đó là nền móng cho quá trình trưởng thành của người quân nhân. Sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Trung đoàn 2 hôm nay sẽ là tiền đề để mỗi chiến sĩ mới ngày mai vững vàng hơn trên chặng đường quân ngũ, góp phần xây dựng Sư đoàn 9 ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.