Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận Bông Trang
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Trận Bông Trang, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh). Tại xóm Bông Trang, Đại đội 3, Chi đội 1 phục kích Trung đội lính Âu – Phi (4/1947).
Trận địa phục kích tại phía Nam xóm Bông Trang khoảng 800m, hai bên đường là rừng cao su. Tại ngã ba đường vào xóm Bông Trang có một căn nhà của tên sếp sở cao su. Trên đoạn đường này vào các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần, địch thường tổ chức lực lượng 1 trung đội lính Âu - Phi đi bằng xe ô tô có nhiệm vụ tuần tra đường số 2 từ Phước Hòa xuống Thủ Dầu Một từ chiều ngày hôm trước để ngày hôm sau cùng các lực lượng khác ở Thủ Dầu Một bảo vệ đoàn xe vận tải của chúng từ Sài Gòn đi Buôn Ma Thuột.
Chi đội 1 giao nhiệm vụ cho Đại đội 3 tổ chức trận phục kích tiêu diệt, tiêu hao sinh lực và phương tiện vận chuyển của địch. Lực lượng tham gia trận đánh có 4 phân đội của 2 trung đội (trung đội A: 2 phân đội, trung đội B có 2 phân đội) và 1 tiểu đội du kích Chánh Phú Hòa. Trung đội A làm nhiệm vụ chặn đầu và bao vây tiêu diệt địch ở phía nam đường. Cụ thể: bố trí hai khẩu trung liên trên lề đường phía nam, bắn thẳng vào đầu xe và tiêu diệt lực lượng địch ở phía nam đường. Đồng thời dùng một chiếc xe bò bố trí bí mật trong ngõ nhà tên sếp sở cao su, khi xe địch từ hướng Cổng Xanh lọt vào trận địa phục kích thì nhanh chóng đẩy xe bò ra cản đường buộc xe địch phải dừng lại để ta tiêu diệt. Trung đội B và 1 tiểu đội du kích bố trí phía bắc đường trong vườn nhà tên sếp sở cao su, làm lực lượng tiến công chính, đồng thời khóa đuôi bao vây diệt địch từ phía sau. Chỉ huy trận đánh là đồng chí Bảy Quỳ - Đại đội trưởng.
14 giờ, xe địch từ hướng Cổng Xanh chạy về phía Chánh Lưu. Khi chiếc xe địch lọt vào trận địa, 2 chiến sĩ ta đẩy xe bò ra cản đường và chiếc xe địch buộc phải dừng lại. Địch dùng đại liên trên xe bắn làm 2 đồng chí của ta hy sinh, toàn trận địa được lệnh nổ súng tiến công. Địch nổ súng chống trả quyết liệt, các lực lượng ta nhanh chóng xung phong đánh giáp lá cà với địch cả trên xe và dưới mặt đường. Sau 15 phút trận đánh kết thúc.
Kết quả: Ta tiêu diệt 1 trung đội lính Âu - Phi; thu 1 đại liên, 1 trung liên, hơn 20 súng trường, súng phóng lựu, nhiều đạn và đồ dùng quân sự. Ta hy sinh 3 đồng chí, bị thương 5 đồng chí.
Trong trận phục kích trung đội lính Âu - Phi tại phía nam xóm Bông Trang trên đường số 2, ta nghiên cứu nắm chắc địa hình và quy luật hoạt động của địch, lựa chọn trận địa phục kích phù hợp, chuẩn bị chiến đấu chu đáo, táo bạo, linh hoạt sử dụng vật cản thô sơ chặn xe địch để xung phong đánh giáp lá cà tiêu diệt địch với tinh thần chủ động, dũng cảm. Trận đánh đã làm cho tinh thần binh lính địch hoang mang lo sợ mỗi khi phải làm nhiệm vụ bảo vệ và vận chuyển trên đường số 2.