Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Chủ nhật, 30/03/2025, 17:10 (GMT+7)
2944 lượt xem

50 năm vang nhịp bước quân hành

(QK7 Online) - Dưới cái nắng gay gắt 37 độ của sáng Chủ nhật, sân huấn luyện Bộ Tư lệnh TPHCM rộn vang tiếng hô dõng dạc của Đại úy Nguyễn Thanh Hưng, Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu "Các bác tập điều lệnh trời nắng gắt có mệt không?". Không chút do dự, 120 cựu chiến binh đồng thanh đáp lại, đầy khí thế "Không! Tập tiếp, đồng chí ơi!". Trong ánh mắt các bác cựu chiến binh rực sáng tinh thần "Bộ Đội Cụ Hồ", vẹn nguyên như thuở nào.

Mặt trời gần lên đỉnh, nắng phương Nam chói chang rọi xuống sân huấn luyện. Những bóng người cựu chiến binh in dài trên nền xi măng, như dấu ấn thời gian khắc ghi bao năm tháng quân ngũ.

Một cựu chiến binh lấy ra một miếng khăn nhỏ, lặng lẽ lót dưới mũ để thấm mồ hôi.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1954 (giữa), Hội Cựu chiến binh huyện Bình Chánh đang trò chuyện cùng đồng đội. Ông nhập ngũ 1971 vào lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay), tháng 3/1975, ông cùng đơn vị vượt Trường Sơn vào chiến đấu tại tỉnh Tây Ninh và bị thương bên phải đầu. Sau giải phóng, ông công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) đến khi về hưu.

Dẫu năm tháng có đổi thay, nhưng trong từng bước đi, từng lời hô, những người lính năm xưa vẫn giữ trọn tinh thần thép, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Dù trời nắng gay gắt, huấn luyện vất vả, nhưng trên gương mặt những cựu chiến binh vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ, bởi trong tim họ luôn hừng hực khí thế, hướng về ngày chiến thắng 30/4 đầy tự hào.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội CCB TPHCM, lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng động tác của đồng đội trên sân tập. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào, thi thoảng lại cất lời động viên, tiếp thêm sức mạnh để các hội viên vững vàng hơn dưới nắng.



Đại úy Nguyễn Thanh Hưng, Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM với phong thái ân cần, từ tốn, kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác cho các cựu chiến binh. Đồng chí không chỉ là người huấn luyện mà còn là người đồng hành, truyền lửa để mỗi bước diễu binh thêm vững vàng, tự hào.

Cựu chiến binh Đỗ Văn Ngọc, 65 tuổi (đầu tiên bên trái), Hội Cựu chiến binh huyện Bình Chánh là chiến sĩ pháo binh của Sư đoàn 5 tham gia chiến đấu tại Campuchia (giai đoạn 1985-1988). "Được tham gia diễu binh là một niềm vinh dự, tự hào. Chính những giọt mồ hôi trên sân tập không làm ta mệt mỏi, mà ngược lại, biến thành niềm vui, sự hứng khởi và tiếp thêm sức mạnh", ông Ngọc tâm sự.



Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn miệt mài tập luyện với tinh thần hăng say, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Mỗi động tác, mỗi bước chân đều thể hiện ý chí kiên cường, tất cả hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước với niềm tự hào sâu sắc.

Dẫu năm tháng qua đi, nhưng lời Bác Hồ dạy vẫn khắc sâu trong tim, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi bước chân người lính. Dù tuổi cao, sức yếu, các cựu chiến binh vẫn miệt mài rèn luyện, giữ trọn phẩm chất cao đẹp.

Càng về trưa, cái nắng phương Nam càng gay gắt, hắt xuống sân tập những tia nắng chói chang. Dẫu vậy, mỗi buổi tập kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, các cựu chiến binh vẫn kiên trì rèn luyện, từng bước chân, từng động tác đều toát lên ý chí và tinh thần kỷ luật.

Cựu chiến binh Hoàng Trọng Thu (áo trắng), Hội Cựu chiến binh Quận 1, nhập ngũ năm 1974 vào bộ đội Hải quân. Ông từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Giải phóng Đà Nẵng ngày 29/3/1975. Tháng 4/1975, cùng đồng đội và các lực lượng khác thực hiện hành trình bằng đường biển tiến vào Sài Gòn, tham gia tiếp quản các cảng biển sau ngày giải phóng. 50 năm trước, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập nước và mừng đất nước thống nhất, ngày 2/9/1975, nước ta tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Đây được xem là lễ duyệt binh lớn nhất thời điểm đó, với hàng chục nghìn người tham gia, cùng các khí tài, phương tiện quân sự hiện đại. Giữa hàng ngũ chỉnh tề tiến bước trong niềm tự hào dân tộc, cựu chiến binh Hoàng Trọng Thu vinh dự được tham gia diễu binh trong khối Sĩ quan Hải quân. 

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), cựu chiến binh Hoàng Trọng Thu sẽ vinh dự tham gia đội hình diễu binh. Với ông, đây không chỉ là niềm tự hào khi một lần nữa được sải bước trong hàng ngũ quân đội, mà còn là trách nhiệm lớn lao. ​"Tôi cảm thấy tự hào và ý thức rõ trách nhiệm phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này," ông Thu chia sẻ, ánh mắt rạng ngời niềm xúc động, như sống lại những ngày tháng hào hùng của tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc.


Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1 vào sáng ngày 30/4/2025 với sự tham gia của khoảng 13.000 người. 
Lê Tiến

Bình luận

Bài viết tương tự:

Hồ Chí Minh - Kết tinh hồn dân tộc

Hồ Chí Minh - Kết tinh hồn dân tộc

17:31 25/05/2026

(QK7 Online) - Từ ngày 19/5 - 5/6, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), phường Tân Sơn Hòa tổ chức triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh - Kết tinh hồn dân tộc” tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn phát triển địa phương.

Sư đoàn 7 tri ân đồng bào các dân tộc xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai

Sư đoàn 7 tri ân đồng bào các dân tộc xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai

12:06 23/05/2026

(QK7 Online) – Trong hai ngày 22 và 23/5, Sư đoàn 7 tổ chức chương trình về nguồn, tri ân đồng bào các dân tộc tại xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sư đoàn (13/6/1966 – 13/6/2026). Dự chương trình có Đại tá Vũ Văn Đoàn, Sư đoàn trưởng; Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh Sư đoàn 7 qua các thời kỳ.

75 năm hun đúc bản lĩnh từ mái trường quân sự H35

75 năm hun đúc bản lĩnh từ mái trường quân sự H35

22:10 18/05/2026

(QK7 Online) - Tròn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/5/1951-19/5/2026), Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM đã đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, những giai đoạn đất nước còn bộn bề khó khăn sau ngày thống nhất và từng bước phát triển cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hành trình ấy vừa phản ánh lịch sử phát triển của một cơ sở giáo dục quân sự, vừa là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần tận tụy cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1