Đội K73 quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 01/12, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đơn vị đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Chill, xã Traeng, huyện Rotanak Mondol, tỉnh Battambang.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 cẩn thận, tỷ mỹ trong việc quy tập hài cốt Liệt sĩ.
Gần một tháng bám địa bàn, hành trình của Đội K73 tại tỉnh Battambang diễn ra trong điều kiện vô cùng gian khó. Địa hình rừng núi phức tạp, thảm thực bì dày đặc, thời tiết thất thường và dấu vết chiến tranh đã bị thời gian vùi lấp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, với ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 vẫn kiên trì từng bước, lần theo mọi dấu hiệu còn sót lại.
Đội K73 phối hợp Đội hợp tác tỉnh Battambang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ấp Chill, xã Traeng, huyện Totanak Mondol, tỉnh Battambang.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị nhận được sự hỗ trợ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương Campuchia. Nhiều nhân chứng lớn tuổi đã cung cấp những thông tin quý báu từ vị trí chiến trường xưa và những nơi từng chôn cất bộ đội Việt Nam. Trên cơ sở các manh mối ấy, Đội K73 tổ chức khảo sát, khoanh vùng, triển khai tìm kiếm từng khu vực một cách khoa học và thận trọng.
Từ những lớp đất sâu được bóc tách tỉ mỉ, từng bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy cùng nhiều di vật thân thuộc như giày bộ đội, tăng, võng... Mỗi hài cốt được quy tập là đã minh chứng cho tinh thần nỗ lực bền bỉ của những người chiến sĩ Đội K73.
Đến thời điểm hiện tại, 11 bộ hài cốt liệt sĩ đã được Đội K73 đưa về lưu giữ tại khuôn viên đơn vị trong điều kiện trang nghiêm, thực hiện đầy đủ các bước bảo quản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Kết quả trên tiếp tục khẳng định tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hành trình đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ vẫn đang được Đội K73 miệt mài thực hiện với tất cả tấm lòng và trách nhiệm thiêng liêng, góp phần giữ gìn và tô thắm truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.