Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 16/11/2025, 16:46 (GMT+7)
222 lượt xem

Gieo mầm hòa bình nơi đất lửa Abyei

(QK7 Online) - “Trên vùng đất lửa Abyei, nơi triền miên trong đói nghèo và hỗn chiến, đồng đội là gia đình, ý chí người lính là sức mạnh, nụ cười trẻ thơ là động lực để tôi vững vàng hoàn thành nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, giảng viên Học viện Lục quân chia sẻ.
Nữ sĩ quan Việt Nam nhỏ bé đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để bảo đảm hậu cần cho toàn phái bộ.
Từ giảng đường Học viện Lục quân Đà Lạt
Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở những vùng còn khói lửa là thử thách lớn với bất kỳ quân nhân nào, đặc biệt là nữ quân nhân. Nhưng bằng ý chí, trí tuệ và bản lĩnh, họ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.
Sinh ra trên mảnh đất Đà Lạt yên bình, trong một gia đình có truyền thống quân đội, sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, chị tình nguyện nhập ngũ, gắn bó với sự nghiệp giáo dục – đào tạo tại Học viện Lục quân.
Năm 2022, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin tại Úc, chị trở về Học viện tiếp tục giảng dạy. Giữa nhiều cơ hội rộng mở, chị lại chọn cho mình một hướng đi đặc biệt – đăng ký tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đó là lựa chọn xuất phát từ mong muốn góp phần nhỏ bé vào sứ mệnh thiêng liêng: mang hòa bình đến những vùng đất bất ổn.
Những sĩ quan Việt Nam đã góp phần gieo mầm hi vọng về hòa bình ở Abyei.
Để đủ điều kiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, Trung tá Thanh Loan đã trải qua hành trình huấn luyện đầy khắt khe: Từ học ngoại ngữ, kiến thức quân sự, đối ngoại quốc phòng đến kỹ năng sinh tồn, lái xe, đàm phán và cả những kỹ năng đời thường như múa, hát, trồng rau, nấu ăn…
Khi nhắc lại giai đoạn ấy, chị không nói nhiều về gian khổ, gương mặt đượm buồn nhớ đến ánh mắt “khát mẹ” của những đứa con thơ như “bóp nghẹt” trái tim chị lúc lên đường. Trái tim người mẹ nhưng ý chí của người lính – chị đã gói ghém tất cả tình yêu thương với con thơ, với gia đình thật chặt. “Đó chính là cội nguồn sức mạnh, là động lực để tôi vượt mọi khó khăn, đứng vào hàng ngũ mũ nồi xanh, kiên định lên đường với niềm tin vững chắc: Tham gia kiến tạo hòa bình cho thế giới cũng là bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa”, Trung tá Thanh Loan khẳng định.
…Tới vùng đất lửa Abyei
Sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, Trung tá Thanh Loan được Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cử làm sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Gọi Abyei là “đất lửa” – bởi đây là vùng giao tranh giữa Sudan và Nam Sudan, một khu vực bất ổn cả về an ninh lẫn chính trị. Abyei khắc nghiệt đến cùng cực: mùa khô, nhiệt độ lên tới 47°C, đất đai cằn cỗi; mùa mưa, dịch bệnh như sốt rét, sốt vàng da hoành hành, đường sá lầy lội hoặc ngập lụt khiến việc di chuyển khó khăn. Nơi ấy chiến tranh và đói nghèo vẫn còn đè nặng.
Những người lính mũ nồi xanh – “sứ giả hòa bình” của Việt Nam, mang tình yêu tổ quốc, tinh thần nhân ái và khát vọng sẻ chia đến những vùng đất còn nghèo khó, xung đột.
Công việc của sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phòng Hậu cần, Sở chỉ huy Phái bộ UNISFA đòi hỏi sự chuyên nghiệp, linh hoạt, nhạy bén và khả năng đàm phán tốt để phối hợp, bảo đảm hậu cần cho các đơn vị trong khu vực. Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa và giữa bối cảnh an ninh, chính trị phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mọi phương án hậu cần đều phải được tính toán hợp lý, kịp thời. Khối lượng công việc lớn và làm việc độc lập trong điều kiện thiếu thốn phương tiện thông tin liên lạc, Trung tá Thanh Loan vẫn thực hiện tốt để bảo đảm hậu cần cho toàn phái bộ.
Có những thời điểm căng thẳng đến từng phút giây khi đoàn vận chuyển lương thực, xăng dầu đến vùng biên giới bị lực lượng vũ trang đối lập được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng chặn đánh; hoặc khi đoàn 30 xe tải phải di chuyển 300 km với tốc độ chỉ 5 km/h vì sa lầy, xe nghiêng tới 45 độ, có thể lật bất cứ lúc nào….“Trong những lúc gian khó, hiểm nguy nhất có đồng đội ở bên, sau lưng có Quân đội, có đất nước, có gia đình. Đó là điểm tựa quan trọng để những người lính mũ nồi xanh như chúng tôi quyết tâm, vượt qua gian khổ, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Thanh Loan khẳng định.
Những tháng ngày ở Abyei, khi nhìn lên mái nhà có ánh sáng chiếu qua vết đạn bắn, lúc giật mình bởi tiếng súng bắn chỉ thiên trong đêm hay thời khắc đối diện với những hiểm nguy, mất mát chị và đồng đội càng thấu hiểu sâu sắc giá trị của hai chữ “hòa bình”. Họ trân quý hơn bao giờ hết sự bình yên của quê hương – nơi trẻ thơ hồn nhiên lớn lên trong tiếng cười trong trẻo.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, Giảng viên Học viện Lục quân trong thời gian làm sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Gieo hạt mầm hi vọng
Trong dòng ký ức dạt dào, Trung tá Thanh Loan lặng lòng: “Ở Abyei, lũ trẻ thường lấy dây buộc vào túi rác rồi chạy như một trò chơi vui vẻ. Nhưng túi rác thì đâu phải là những cánh diều, đâu thể bay cao được…”.
Thời gian làm nhiệm vụ hay cả lúc trở về, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo của những đứa trẻ ở Abyei là điều chị nhớ nhất. Những nụ cười ấy đẹp đến quặn lòng. Bởi chị sợ….Sợ mai này, nếu hỗn chiến chưa yên, đói nghèo chưa được xóa bỏ, những nụ cười ấy liệu còn giữ được hồn nhiên? Những đứa trẻ ngây thơ ấy rồi có được bình yên lớn lên hay có thể trở thành nạn nhân của bạo lực, của đói nghèo…
Bởi thế, dù thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Abyei có hạn, chị vẫn muốn được làm thật nhiều điều. Nhất là được dạy, được truyền đạt, được viết những dòng thật đẹp trong ký ức của những tâm hồn thơ trẻ.
Là người giáo viên mang áo lính, trong điều kiện thiếu thốn đủ bề; không bàn ghế, không điện, không nước sạch, Trung tá Thanh Loan vẫn miệt mài gieo chữ cho trẻ em ở Abyei. Giáo dục là con đường dài hơi, nhưng đó là cách bền vững nhất để mang lại hòa bình cho Abyei. Bởi trẻ em hôm nay chính là những người sẽ đem lại ổn định cho khu vực mai sau.
Trung tá Thanh Loan và “học trò” trước lớp học ở Abyei.
Trung tá Thanh Loan kể: “Ban đầu, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa khiến các em rụt rè, e ngại. Nhưng chị đã đến gần với các em bằng cả tấm lòng chân thành và sự tận tâm: Là những dòng phấn trắng trên bảng đen, tiếng trẻ ê a trong lớp học, nắm những bàn tay nhỏ đưa từng nét chữ, chỉ cách cắt dán, cách băng bó vết thương…Những điều giản đơn ấy thôi nhưng có lẽ đã “nối dài” thêm dây cho từng cánh diều nhỏ có ước mơ về một ngày có thể cưỡi gió, bay lên trên khoảng trời thăm thẳm Abyei.
Hoa nở ở khu doanh trại trong sở chỉ huy Phái bộ.
Không chỉ gieo mầm ước mơ, hi vọng trong những tâm hồn thơ trẻ mà trên mảnh đất khô cằn ấy, mười lăm tháng thực hiện nhiệm vụ ở Abyei chị cũng đã ươm mầm những khóm hoa hướng dương. Từ sự khéo léo bản năng của người phụ nữ Việt, hướng dương chị trồng nở vàng rực giữa nắng gắt, khô cằn. Hoa làm đẹp khu doanh trại trong Sở chỉ huy Phái bộ, hoa làm cho những nhọc nhằn, gian khó ở nơi này vơi bớt. Hoa nở như niềm tin bất diệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang ngày đêm gieo mầm hòa bình trên vùng đất lửa.
Giờ đây, khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về giảng đường Học viện Lục Quân, hỏi chị nếu được giao nhiệm vụ lần nữa có sẵn sàng không, chị đáp không do dự: “Tổ quốc cần, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành – đó là sứ mệnh của người lính.”
Câu chuyện hòa bình vẫn được viết tiếp bằng mồ hôi, nghị lực và trái tim của những người lính mũ nồi xanh – “sứ giả hòa bình” của Việt Nam, mang tình yêu Tổ quốc, tinh thần nhân ái và khát vọng sẻ chia đến những vùng đất nghèo khó, xung đột. Họ đang từng ngày khắc sâu hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới.
Nụ cười trẻ thơ là một trong những động lực lớn giúp Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan hoàn thành nhiệm vụ ở Abyei.
Ngày 27/5/2014, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (tiền thân của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày nay). Đến nay, Việt Nam đã triển khai thành công 1.083 lượt sĩ quan, quân nhân trong vai trò các sĩ quan cá nhân cùng sáu đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp hai và ba đội hình Đội công binh luân phiên tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Khu vực Abyei.
Cán bộ, sĩ quan Việt Nam luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ghi chép: Ngọc Ngà

Bình luận

Bài viết tương tự:

Trung đoàn 88, Sư đoàn 302: Phát huy sức trẻ xây dựng đơn vị

Trung đoàn 88, Sư đoàn 302: Phát huy sức trẻ xây dựng đơn vị

08:03 11/11/2025

(QK7 Online) - 21h hằng ngày, sau giờ điểm danh, các chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 thực hiện mô hình “Tự đánh giá tư tưởng hằng ngày”. Sau một ngày học tập, huấn luyện, chiến sĩ sẽ tự đánh giá bản thân thông qua bảng đánh giá tư tưởng với 3 mức: A, B, C để tự nhìn nhận, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong ngày. Đây là một trong những cách làm hiệu quả giúp người chỉ huy nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội.

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 "Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 "Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"

15:43 05/11/2025

(QK7 Online) - Với chủ đề “Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn 5 giai đoạn 2022 – 2025 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ Sư đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng nhân cách người quân nhân cách mạng, đi đầu trong các nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngát hương trên dải đất miền Đông

Ngát hương trên dải đất miền Đông

11:24 20/10/2025

(QK7 Online) - Phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của người Phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên phụ nữ Sư đoàn 5 luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực, nhiệt huyết tham gia các phong trào, hoạt động ý nghĩa; quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trên dải đất miền Đông gian lao mà anh dũng.

Quân khu 7 chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh nhân dịp Hội Yến Diêu Trì Cung

Quân khu 7 chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh nhân dịp Hội Yến Diêu Trì Cung

12:02 03/10/2025

(QK7 Online) - Sáng 3 tháng 10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Ất Tỵ 2025. Tiếp đoàn có ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh.

Lữ đoàn 77: Chung kết hội thi "Chiến sĩ Phòng không với bầu trời Tổ quốc" năm 2025

Lữ đoàn 77: Chung kết hội thi "Chiến sĩ Phòng không với bầu trời Tổ quốc" năm 2025

06:56 02/10/2025

(QK7 Online) - Tối 1/10, Lữ đoàn 77 tổ chức chung kết hội thi “Chiến sĩ Phòng không với bầu trời Tổ quốc” năm 2025, kết hợp liên hoan văn nghệ quần chúng. Đây là sự kiện trọng tâm chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (01/10/1973 - 01/10/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2025). Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Lương Khắc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn.

Lữ đoàn 77: Học tập và làm theo Bác Hồ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong tình hình mới

Lữ đoàn 77: Học tập và làm theo Bác Hồ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong tình hình mới

16:04 01/10/2025

(QK7 Online) - Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (01/10/1973 - 01/10/2025), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 77 luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hi sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Cơ động linh hoạt - bám trụ kiên cường - đoàn kết hiệp đồng - lập công tập thể”. Trong chiến đấu, lữ đoàn đã tham gia chiến đấu 1.123 trận đánh, bắn rơi 137 máy bay. Toàn lữ đoàn đã có 7 tập thể, 14 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân, Huy chương chiến công; danh hiệu dũng sĩ diệt máy bay; dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ Quyết thắng, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1