Tiếc nuối nhưng tự hào. Đó là cảm xúc chung của hơn 90 triệu con tim Việt Nam. Trong cái tiết lạnh cắt da, tuyết rơi phủ trắng sân, những chàng trai áo đỏ đã chiến đấu hết 120 phút trên một “sân băng”, dùng tay cào tuyết để đá phạt, Quang Hải đã vẽ lên một đường cong tuyệt ảo, bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Giây phút vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng rồi những giọt nước mắt đã rơi. Các chàng trai của đội tuyển U.23 cúi chào rồi gửi lời xin lỗi hâm mộ vì đã không đoạt được ngôi vị cao nhất. Không sao các chiến binh áo đỏ à! Với người dân Việt Nam các bạn đã là những nhà vô địch rồi.
Người hâm mộ Nước nhà vui mừng trước thành tích của đội tuyển U.23
Đã lâu lắm, người hâm mộ bóng đá Nước nhà lại nức lòng dù cho chúng ta có thất bại trong trận chung kết. Nhờ đội tuyển U.23 mà hai tiếng Việt Nam lại được vang lên đầy tự hào trên khắp nẻo đường sau mỗi trận đấu.
Người hâm mộ bóng đá TP. Hồ Chí Minh tỏa về các trục đường trung tâm mừng vui thành tích của đội tuyển U.23
Hôm qua, cả Việt Nam nhuộm một sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng và quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá Nước nhà trên bản đồ môn thể thao vua cấp châu lục. Cả Đông Nam Á, cả Châu Á và đâu đó ở Châu Âu, Châu Mỹ người hâm mộ bóng đá đều tự hào vì các em.
Đội tuyển U.23 Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ những màn thể hiện quá xuất sắc, tinh thần thi đấu quá ngoan cường, bản lĩnh phi thường. Các chiến binh áo đỏ đem đến cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam những cảm xúc mãnh liệt, niềm tin vào một thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Nước nhà.
Người yêu bóng đá hò reo vui mừng với thành tích á quân của đội tuyển U.23
Bác Nguyễn Văn Tài (Quận Phú Nhuận) tự hào: “Đội tuyển U.23 chúng ta đã làm nên lịch sử. Thấy các cháu thi đấu trong mưa tuyết, đứa nào cũng đỏ ngau vì giá rét, nhưng vượt lên tất cả, các cháu đã thi đấu mạnh mẽ, hết sức. Chúng ta thua nhưng tự hào vì đã làm được hơn những điều mà người hâm mô kỳ vọng”.
Chú Nguyễn Văn Thông (Quận 9) chia sẻ: “Giây phút này thật sự quá đỗi tuyệt vời. Chưa bao giờ chúng tôi, những người yêu bóng đá lại xúc động đến như vậy. Đội tuyển U.23 đã làm tốt lắm rồi. Việt Nam đang có một thế hệ bóng đá trẻ tốt. Là những người hâm mộ, chúng tôi hi vọng các nhà quản lý cần quan tâm đến lứa cầu thủ này. Chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa ở những đấu trường khác. Người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội tuyển”.
Trên các trang mạng, người hâm mộ đã làm rất nhiều bài thơ để ca ngợ về thành tích của đội tuyển U.23 Việt Nam. Chúng tôi mạn phép trích một bài thơ của tác giả Huy Đỗ có tựa đề “Những người hùng U23 Việt Nam” trên báo điện tử vnexpress.
Về đi anh, màu áo đỏ sắc vàng
Lịch sử sang trang, có gì đâu nuối tiếc
Các chiến binh đã sức cùng lực kiệt
Vẫn mạnh mẽ, hứng từng đợt bão giông.
Về đi anh, cả dân tộc đang trông
Những tự hào cho tinh thần quả cảm
Giọt nước mắt rơi, chẳng phải vì sầu thảm
Quá đẹp rồi, cả một giấc mơ ngoan.
Những đứa trẻ hôm nay, sau này sẽ lớn lên
Chúng nhớ mãi một Việt Nam như thế
Một quốc gia, trải qua bao thế hệ
Vẫn có những anh hùng, trong triệu triệu trái tim.
Về đi anh, hãy giữ vững niềm tin
Sống, chiến đấu, vì màu cờ tổ quốc
Tuyệt vời rồi, những chàng trai khởi quật
Tự hào này, sẽ mãi mãi vang danh.