Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minhphối hợp vớiCâu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Sài Gòn - Gia Địnhtổ chứcLễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Địnhanh dũng hy sinh trong cuộcTổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Các đại biểu tiến hành dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63; Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7.
Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước chỉnh hoa.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang – Biệt động Sài Gòn – Gia Định; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thực hiện mệnh lệnh của Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6, với tinh thần tuyên thệ “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 88 cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã xuất quân tiến công các mục tiêu trọng yếu của địch. Sau khi chiếm giữ các mục tiêu, do không thể tiếp ứng, các đồng chí đã chiến đấu anh dũng đến viên đạn cuối cùng. Theo các tài liệu hiện có, ghi nhận 61 đồng chí hy sinh tại chỗ; một số đồng chí thoát khỏi vòng vây, mất tích; 12 đồng chí bị địch bắt, đến nay chỉ còn 5 đồng chí còn sống.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 (ngoài cùng bên trái) và các đại biểu tham dự lễ khánh thành.
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả xây dựng công trình.
Trước những chiến công hiển hách, vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng và đồng bào cả nước đã cùng viết nên thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân 1968; tri ân sâu sắc các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các đại biểu tiến hành nghi thức khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định.
Năm tháng sẽ qua đi, nhưng với cả nước, với miền Nam thành đồng, với Thành phố mang tên Bác, những chiến công của lực lượng Biệt động Sài Gòn mãi là tượng đài bất tử, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là sức mạnh phi thường của lòng yêu nước nồng nàn và trí tuệ Việt Nam. Đó là đỉnh cao của khí phách Việt Nam, tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình; lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng và trường tồn của dân tộc. Bài học về “Thế trận lòng dân” vẫn còn nguyên giá trị: không có công trình phòng thủ nào bền vững hơn lòng dân đoàn kết, thủy chung với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bia tưởng niệm.
Đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định được khánh thành là biểu tượng cao đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Mỗi viên gạch, nhành hoa tại đây đều thấm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng đội, là lời khẳng định mạnh mẽ rằng sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, tiếp tục soi sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhập chú thích cho ảnh...
Việc xây dựng Bia tưởng niệm không chỉ nhằm ghi lại những mốc son lịch sử của LLVT Thành phố, mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; bồi dưỡng niềm tin, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân Thành phố.
Cùng ngày, nhân dịp năm mới 2026 và chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ tại Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã Trị An; Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng Quân Giải phóng miền Nam, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu dâng hương thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ tại Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.
Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.