Lữ đoàn 25 “Vượt nắng, thắng mưa” xây nhà giúp dân vùng lũ
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, những ngày qua, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 không quản ngại khó khăn, gian khổ, thần tốc xây dựng lại nhà cho các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do bão, lũ trên địa bàn xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 "vượt nắng, thắng mua" quyết tâm xây nhà giúp đỡ Nhân dân.
Ngay sau lễ khởi công (ngày 6/12), Lữ đoàn 25 đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Đông Hải, cấp ủy, chính quyền xã D’ran huy động lực lượng, phương tiện đến giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa tại thôn Đường Mới xây lại căn nhà loại cấp 4, gồm phòng khách, 2 đến 3 phòng ngủ, phòng bếp và công trình phụ.
Thượng tá Phạm Thanh Xuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn 25 cho biết: “Chấp hành kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện hành quân ngay lên Lâm Đồng bắt tay vào khắc phục hậu quả thiên tai. Lữ đoàn đã cử những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề vững vàng trong xây dựng, cơ khí, điện nước cùng nhiều thiết bị, máy móc hiện đại thần tốc xây lại nhà cho nhân dân. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Lữ đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm “Sát cánh cùng dân, vững vàng sau lũ”, bố trí lực lượng hợp lý, gồm 2 tổ thợ xây, 1 tổ bảo đảm, trong đó nhiều đồng chí có tay nghề cao để việc xây nhà được thực hiện chặt chẽ, chất lượng, an toàn. Các tổ được trang bị đầy đủ dụng cụ thi công như cuốc, xẻng, xe rùa, xà beng,… đồng thời thực hiện tốt phương châm “Vượt nắng, thắng mưa - Mỗi người làm việc bằng hai” để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm sớm đưa công trình vào sử dụng, giúp bà con ổn định cuộc sống”.
Bộ đội Công binh Lữ đoàn 25 tăng tốc xây nhà giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa.
Dù điều kiện làm việc khó khăn, mặt bằng thi công không thuận lợi, thời tiết thất thường, nhiều cán bộ, chiến sĩ tay lấm lem bùn đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi... Nhưng với tinh thần giúp dân là mệnh lệnh trái tim, bộ đội công binh vẫn sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ để đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Đại đội 16, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25 chia sẻ: “Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc, nhanh nhưng chắc, khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Thi công đúng bản vẽ thiết kế, lựa chọn từng viên gạch vuông vức, căng dây chuẩn chỉ, xây dựng cột trụ bê tông vững chắc, đảm bảo công trình chất lượng, bền đẹp”.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, D’ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Lâm Đồng. Toàn xã có 842 căn nhà bị ngập và hư hại, trong đó có 17 căn bị sập hoàn toàn, 29 căn bị hư hỏng nặng, 86 căn nhà sạt lở đất buộc phải di dời, 710 nhà dân bị hư hại tài sản, trang thiết bị, máy móc, vận dụng, hàng hoá các hộ kinh doanh bị cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Bà Đặng Thị Bé, thôn Đường Mới không giấu được xúc động: “Nhà tôi bị lũ tàn phá nặng nề, tưởng như chẳng còn hy vọng dựng lại trong thời gian ngắn. Đang lúc khó khăn chồng chất, thì được các chú bộ đội Lữ đoàn 25 hỗ trợ xây dựng lại căn nhà làm nơi trú ngụ. Nhìn các chú làm việc tận tình, không quản nắng mưa, hết lòng vì cuộc sống người dân, thay mặt cho người thân trong gia đình và bà con được giúp đỡ, tôi biết ơn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 rất nhiều. Nhờ các anh, gia đình tôi sẽ sớm có chỗ ở tử tế.”
Đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’ran (áo đen) cùng lãnh đạo địa phương đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 và Công ty Đông Hải.
Đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’ran bộc bạch: “Sự có mặt của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 7 nói chung, Lữ đoàn 25 nói riêng là nguồn động viên to lớn đối với chính quyền và Nhân dân D’ran. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần quân – dân gắn bó, giúp địa phương nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đáp lại tình cảm trân quý của các đơn vị Quân khu 7, những ngày qua địa phương cũng kịp thời hỗ trợ một số nguồn thực phẩm thiết yếu. Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, thành công thắng lợi nhiệm vụ xây nhà giúp dân”.
Trong nguy nan, gian khó, người dân vùng lũ càng cảm nhận rõ tình quân dân, nghĩa đồng bào sâu nặng. Tin tưởng rằng những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 sẽ giúp đỡ Nhân dân Lâm Đồng sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời khẳng định đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của đơn vị trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.