Người dân bật khóc trong giây phút chia tay bộ đội Sư đoàn 302
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Sau nhiều ngày hành quân thần tốc, dầm mình trong mưa lạnh, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, những người lính Sư đoàn 302 rời xã D’Ran trong sự lưu luyến đặc biệt. Người dân đứng kín hai bên đường, nhiều cụ già bật khóc, trẻ nhỏ chạy theo ôm lấy các anh, níu kéo không rời.
Người dân xã D’Ran đứng hai bên đường tiễn bộ đội Sư đoàn 302 trong buổi chia tay
Sư đoàn 302 chào tạm biệt bà con sau những ngày hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại địa phương.
Cán bộ Hội Phụ nữ địa phương nắm chặt tay chiến sĩ trẻ cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ kịp thời của bộ đội trong những ngày mưa lũ.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào phút chia tay
Nụ hôn tri ân nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn
Thiếu tá Võ Văn Hoan chia tay các cháu nhỏ xã D'Ran
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 chụp ảnh lưu niệm cùng Nhân dân xã D'Ran trước khi trở về đơn vị.