Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ ba, 25/11/2025, 09:34 (GMT+7)
259 lượt xem

Bộ đội Công binh giúp dân vùng lũ

(QK7 Online) - Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn Công binh 25 đã nhanh chóng cơ động đến xã Đ’ran, tỉnh Lâm Đồng giúp dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ vừa qua. Dù khối lượng công việc nhiều, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều bắt tay vào việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hết lòng vì Nhân dân.
Các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 thu dọn những thanh sắt nhà kính bị dòng lũ gây hư hỏng.
Tại thôn Lạc Viên A và Lạc Viên B thuộc xã Đ’Ran nơi có tuyến đường bị bùn đất, rác thải, nhà kính và vật dụng nông nghiệp tràn xuống gây chia cắt, đời sống bà con bị đảo lộn, nhưng những người lính Công binh Quân khu 7 lại một lần nữa có mặt lúc Nhân dân cần.
Khẩn trương vào việc, không để dân đợi chờ
Đến địa điểm vào lúc tờ mờ sáng, toàn bộ lực lượng Lữ đoàn 25 lập tức triển khai đội hình theo kế hoạch. Đánh giá nhanh hiện trạng khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, các tổ công tác còn lại chia thành 2 hướng xuống từng đoạn đường bị chia cắt, phối hợp cùng Nhân dân địa phương bắt tay vào việc.
Không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25.
Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc nhưng vẫn thấp thoáng những nụ cười và lời động viên ấm lòng mà chỉ có thể tìm thấy ở người lính “vì Nhân dân phục vụ”. Tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng xen kẽ tiếng gọi nhau của bộ đội vang đều khắp khu vực thôn Lạc Viên A, Lạc Viên B.
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển những cột sắt bị lũ cuốn xuống mặt đường liên thôn.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Lạc Viên A chia sẻ: “Ngay khi bộ đội Công binh Lữ đoàn 25 có mặt hỗ trợ thôn thông tuyến đường, bà con rất xúc động. Các anh làm việc khẩn trương, tập trung mở đường để người dân đi lại an toàn. Nhìn những người lính hết lòng vì dân, chúng tôi càng tin tưởng và biết ơn sâu sắc. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội, thôn đã sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ”.
Chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ, từng đoạn đường dần hiện ra dưới lớp bùn đất đã được dọn sạch. Lữ đoàn Công binh 25 đã hoàn thành nhiệm vụ khơi thông tuyến đường liên với 6 thôn Nam Sông của xã Đ’ran. Những ngôi nhà ven đường cũng được bộ đội hỗ trợ di chuyển lại vật dụng, thu gom những phần mái che và hàng rào bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. Nhịp độ ấy cho thấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25, Quân khu 7.
Chiến sĩ tháo gỡ các bộ phận nhà kín bị lũ cuốn theo xuống mặt đường.
Các chiến sĩ giúp Nhân dân vận chuyển thanh vật dụng bị hư hại do cơ lũ gây ra.
Các chiến sĩ thu dọn rác thải, cây cối do mưa lũ cuốn vào khu vực tuyến đường gây chia cắt.
Tuyến đường liên với 6 thôn Nam Sông của xã Đ’ran được khơi thông giúp bà con Nhân dân lưu thông dễ dàng hơn.
Cần mẫn, tỉ mỉ trong công việc
Càng đi sâu vào các tổ dân cư, càng dễ thấy sự cần mẫn, tỉ mỉ trong từng phần việc: Quét bùn, cào đất, chuyển lại từng bao vật dụng cho người dân. Mỗi thao tác đều thể hiện sự trách nhiệm và tình cảm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” dành cho Nhân dân.
Những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25, tay lấm bùn, áo đẫm mồ hôi, vẫn kiên trì làm việc không ngơi nghỉ. Tổ của Thượng úy Lý Văn Nghị, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 13, Tiểu đoàn 741 phối hợp cùng bà con dùng xe xúc mở lối vào các khu vực bị bùn đất tràn vào. Bên trong khu dân cư, một nhóm chiến sĩ của Lữ đoàn thu gom đồ đạc, vệ sinh nền nhà từng hộ.
Thượng úy Lý Văn Nghị, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 13, Tiểu đoàn 741 đang giúp bà con Nhân dân thu dọn những gì còn sót lại sau trận lũ dữ.
Tổ công tác đang tiến hành thu dọn rác thải, dây điện bị lũ dữ gây hư hỏng.
Bà Vũ Thanh Minh, thôn Lạc Viên A, đứng bên căn nhà kính bị cơn lũ dữ quét qua, rưng rưng nói: “Lũ đi qua nhưng hậu quả để lại nhiều quá, thiệt hại năm nay ước tính lên đến hàng tỷ đồng, tài sản tích góp cả đời đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Nhờ có các chú bộ đội hỗ trợ chúng tôi cảm thấy được chia sẻ, động viên và an tâm quay trở lại cuộc sống bình thường”. Những lời nói mộc mạc ấy, trong lúc khắp thôn bị ảnh hưởng do cơn lũ lại càng thêm ý nghĩa.
Các chiến sĩ giúp bà con tìm lại những vật dụng, tài sản trong đống đổ nát do cơn lũ dữ gây ra.
Trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ tại hiện trường, Thượng tá Phùng Danh Biền, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 25 cho biết: “Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã Cát Tiên, chúng tôi nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy phía trước và cơ động về Đ’ran. Đây là nhiệm vụ đột xuất nhưng chúng tôi luôn xác định tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bất kể thời gian hay điều kiện. Hoàn thành nhiệm vụ ở đâu, Lữ đoàn 25 lại tiếp tục sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới ở đó”. Đồng chí nhấn mạnh: “Trọng tâm của nhiệm vụ lần này là mở đường, thông tuyến, giúp Nhân dân sớm đi lại bình thường; đồng thời hỗ trợ bà con thu dọn, khắc phục phần nào thiệt hại trong nhà ở và sinh hoạt. Tất cả phải làm nhanh, chính xác và an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của bộ đội đối với Nhân dân”.
Tinh thần “Đi trước, về sau” của người lính Công binh Quân khu 7
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 đã hiện lên rất rõ. Lăn xả trong bùn đất nhưng vẫn giữ nụ cười, làm việc liên tục nhưng không hề nóng vội. Dù điều kiện nước lũ dâng cao ở địa bàn xã Cát Tiên, bùn đất ngập sâu hay làm nhiệm vụ thu dọn, khơi thông đường sá ở địa bàn xã Đ’ran nhưng cán bộ, chiến sĩ đều giữ vững quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con Nhân dân các địa phương.
Không chỉ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ, sự xuất hiện của những người lính Công binh còn mang đến sự yên tâm, niềm tin và chỗ dựa tinh thần cho bà con trong những thời điểm khó khăn nhất. Ở đâu Nhân dân cần, ở đó người lính “Bộ đội Cụ Hồ” có mặt, ở đâu khó khăn, ở đó có dấu chân bộ đội.
Nguyễn Ân

Bình luận

Bài viết tương tự:

D’Ran hoa đào nở và nghĩa tình của LLVT Quân khu 7

D’Ran hoa đào nở và nghĩa tình của LLVT Quân khu 7

23:39 24/11/2025

(QK7 Online) – Thị trấn cổ D’Ran vốn được biết đến với những rừng thông xanh rì, những ngôi nhà gỗ mờ trong sương, vườn hồng vàng rực và những khu vườn quýt trĩu quả. Mỗi mùa dã quỳ, cả thị trấn như khoác lên chiếc áo vàng rực mê say. Thế nhưng tất cả đã bị tàn phá sau đợt lũ dữ những ngày vừa qua. Khi nước rút, D’Ran chỉ còn lại nỗi xót xa, nước mắt và bùn lầy. Nhưng giữa mất mát ấy, tình người lại sáng lên – sự đùm bọc của bà con và tấm lòng của những người lính Quân khu đã kịp thời có mặt, mang theo niềm hy vọng cho vùng đất vừa trải qua biến cố.

Lữ đoàn 25 giúp Nhân dân trong thiên tai tại xã Lạc Viên

Lữ đoàn 25 giúp Nhân dân trong thiên tai tại xã Lạc Viên

22:45 24/11/2025

(QK7 Online) – Lũ đi qua, nhiều khu vực sản xuất nông sản, hoa màu sử dụng nhà lưới bị hư hại nghiêm trọng. Chiều 24/11, phóng viên Báo Quân khu 7 có mặt tại khu nhà lưới của ông Hà Di Du, nơi thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Rưng rưng xúc động khi vừa thu dọn những phần còn lại để bán ve chai, ông bày tỏ sự cảm kích trước việc bộ đội công binh Quân khu 7 đã kịp thời có mặt, hỗ trợ thu gom nhà lưới và dọn dẹp đường dân sinh cho bà con.

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 thăm, động viên bộ đội tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Lâm Đồng

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 thăm, động viên bộ đội tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Lâm Đồng

20:37 24/11/2025

(QK7 Online) - Ngày 24/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Lữ đoàn 25 đang tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Quân khu 7 trao tặng quà hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiên tai

Quân khu 7 trao tặng quà hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiên tai

19:34 24/11/2025

(QK7 Online) - Ngày 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã đến trao tặng quà cho tỉnh tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Lê Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng: Bình yên trở lại từ những bước chân người chiến sĩ

Xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng: Bình yên trở lại từ những bước chân người chiến sĩ

13:12 24/11/2025

(QK7 Online) - Những ngày sau lũ, khi cơn mưa vẫn còn lất phất, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng hiện lên với vẻ trầm mặc của một vùng đất vừa trải qua sự thử thách khắc nghiệt của thiên tai. Dù nước lũ đã rút, nhưng bùn đất vẫn còn phủ dày trước các hiên nhà, rác mắc trên những hàng rào, những vệt bùn lẫn rơm rạ vẫn còn in hằn trên tường. Giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, màu xanh áo lính lại nổi bật như gam màu của niềm tin. Tiếng xẻng, tiếng cào bùn vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng động viên, tiếng cười của những chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ". Từng nhóm bộ đội cần mẫn khôi phục lại từng ngôi nhà, từng con đường, từng góc xóm nhỏ, từng bước đưa bình yên trở lại với Nhân dân vùng lũ.

Sở chỉ huy phía trước Quân khu 7 kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng

Sở chỉ huy phía trước Quân khu 7 kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng

00:07 24/11/2025

(QK7 Online) - Chiều 23/11, Đoàn công tác của Sở chỉ huy phía trước Quân khu 7 do Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Lê Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu đến xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai của các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu trên địa bàn.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1