Vết lũ xé ngang vẻ yên bình của vùng đất D’Ran và nghĩa tình của LLVT Quân khu
Tốc độ:1x
(QK7 Online) – Vùng đất cổ D’Ran vốn được biết đến với những rừng thông xanh rì, những ngôi nhà gỗ mờ trong sương, vườn hồng vàng rực và những khu vườn quýt trĩu quả. Mỗi mùa dã quỳ, nơi đây như khoác lên chiếc áo vàng rực mê say. Thế nhưng tất cả đã bị tàn phá sau đợt lũ dữ những ngày vừa qua. Khi nước rút, D’Ran chỉ còn lại nỗi xót xa, nước mắt và bùn lầy. Nhưng giữa mất mát ấy, tình người lại sáng lên – sự đùm bọc của bà con và tấm lòng của những người lính Quân khu đã kịp thời có mặt, mang theo niềm hy vọng cho vùng đất vừa trải qua biến cố.
Vùng đất D’Ran ẩn mình giữa núi rừng đại ngàn và nằm giữa con đèo Ngoạn Mục nên được ví là "thị trấn lưng đèo" (Ảnh: Phước Tuấn).
Một góc ảnh yêu bình, "đặc sản" của vùng đất này (Ảnh: Phước Tuấn).
Từ ngày 16-19/11/2025, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to, có nơi đến rất to. Có trên 2.060 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó: Trên 700 căn nhà thiệt hại một phần và 74 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn. Trong thiên tai này, xã D'Ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Cảnh tan hoang của những vườn nông sản và nhà lưới sau cơn lũ, nơi từng nhộn nhịp giờ chỉ còn bùn lầy và đổ nát.
Bên trong nhà lưới trồng hoa cúc đang chuẩn bị thu hoạch bị hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng.
Những vườn hồng nổi tiếng của thị trấn cổ, vốn đang chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán, nay đã bị hư hại hoàn toàn sau cơn lũ.
Cận cảnh một khu vực sạt lở cạnh bờ sông, bên trái là ngôi nhà người dân bị hư hại hoàn toàn.
Người dân bật khóc khi chia sẻ về những thiệt hại lớn mà gia đình gặp phải.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đến hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã D'Ran.
Sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội phần nào vơi đi khó khăn của người dân địa phương. Tình cảm quân – dân càng thêm gắn bó như trong bức ảnh Hội Phụ nữ xã D’Ran mang rau củ đến tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302.
Trên mỗi ngôi làng đi qua, từng hàng cây được dọn gọn, tuyến đường thông suốt, nhà dân được dọn dẹp, tất cả đều thể hiện tình cảm và hình ảnh đẹp của bộ đội Quân khu 7.
Ngày 24/11, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng quà và động viên ông Nguyễn Văn Thành (cựu chiến binh xã D'Ran) cũng là người dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt.
Chiều ngày 24/11, bộ đội hóa học Quân khu phun khử khuẩn, tiêu độc, phòng dịch bệnh sau lũ.
Một nhánh hoa đào nở sớm ven đường nơi nhóm phóng viên báo Quân khu tác nghiệp. Dù gian khó, hoa vẫn khoe sắc, biết rằng mùa Tết này sẽ khó khăn với người dân. Nhưng với ý chí kiên cường của bà con, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, D’Ran sẽ sớm hồi sinh.