(QK7 Online) – Nước lũ rút đến đâu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 lại có mặt ở đó để hỗ trợ từng hộ dân khắc phục hậu quả. Theo dấu con nước, những thiệt hại về tài sản dần hiện rõ, để lại nỗi xót xa cho người dân xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng. Trên từng mét vuông bị bùn đất bao phủ, bóng dáng "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn miệt mài hỗ trợ, giúp bà con.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 hành quân đến xã D'Ran giúp dân.
Hệ thống nhà lưới và rau màu bị thiệt hại nặng nề.
Bộ đội hỗ trợ người dân thu dọn nhà lưới, hàng rào bị hư hại hoàn toàn.
Mọi thứ bị xáo trộn, ngổn ngang; nhiều vật dụng, sắc nhọn cần được thu gom và xử lý hết sức cẩn thận.
Căn nhà bị hư hại hoàn toàn.
Bên trong căn nhà trơ trọi, vật dụng bị cuốn dạt sau lũ.
Quân khu 7 thăm hỏi, động viên và trao quà tặng người dân có nhà bị sập hoàn toàn cho lũ.
Bộ đội hỗ trợ người dân thu dọn những gì còn sót lại của căn nhà bị hư hại hoàn toàn sau lũ (Ảnh: Phan Đức).
Có trên 2.060 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó: Trên 700 căn nhà thiệt hại một phần và 74 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi hoàn toàn tại Phường Xuân Trường - Đà Lạt, xã Đức Trọng, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Tà Năng, Nam Đà, Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà. Lực lượng quân sự đã phối hợp với các địa phương đang tổ chức di dời các hộ dân bị ngập lụt, tài sản đến vị trí an toàn.
Bộ đội Sư đoàn 302 hỗ trợ người dân cắt cây bị đỗ ngã.
Người chiến sĩ lặng đi trong giây phút nghỉ ngơi, ánh mắt thẫn thờ trước những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu.
Trên người còn lấm lem bùn đất sau cả buổi dầm mình hỗ trợ bà con.
Đôi chân lấm lem bùn đất.
Chiến sĩ trở về nơi tập kết sau một buổi làm việc.
Phóng viên Báo Quân khu 7 tác nghiệp ở vùng lũ Lâm Đồng.