(QK7 Online) – Trên đường vào hiện trường dưới chân đập Đa Nhim, giữa những cành đào rụng nằm ngổn ngang sau dòng nước dữ, chị Lê Thị Như Quỳnh, người dân thôn Quảng Lạc, xã D’Ran, nghẹn ngào: “Năm nay chắc chắn ngôi làng không còn tết rồi em ơi!”
Một ngôi làng vốn yên bình, những khu vườn hồng đang vào mùa rộ trái, những triền đồi vàng rực sắc hoa dã quỳ… tất cả chỉ sau một đêm đã bị lũ xóa sạch, để lại cảnh tượng tan hoang, xót xa.
Toàn cảnh khu vực lũ lụt tại xã D’Ran, xa xa có khu vực vừa bị sạt lỡ.
Từ tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, hồ Đơn Dương (thuộc Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi) xả hơn 2.500 m3/s về hạ lưu, khiến khu dân cư dưới chân đập thuộc xã D’Ran và Ka Đô chìm trong biển nước. Chính quyền đã khẩn cấp di dời khoảng 1.500 người ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tan hoang làng quê yên bình.
Nhà của cô Lê Thị Quả, nằm ngay gần chân đập, bị nước lũ cuốn phá hủy. Khi lực lượng Sư đoàn 302 có mặt hỗ trợ thu dọn hiện trường, dấu tích dòng nước vẫn còn in rõ: mức ngập cao tới 3 m tính từ nền nhà, rác và bùn đất bám đầy trên mái.
Những rừng cây hồng đang vào mùa đỏ trái – niềm tự hào và nguồn thu chính của người dân – cũng bị vùi dập, trơ lại những thân cây gãy đổ ngổn ngang.
Giữa căn nhà đã bị cuốn sạch tài sản, ông Lê Văn Thái đứng lặng, thẫn thờ nhìn quanh những gì còn sót lại sau cơn lũ dữ.
Căn nhà của gia đình anh Phạm Tấn tan hoang.
anh Phạm Tấn thở dài nhìn lên tấm ảnh cưới hai vợ chồng bên vách tôn nhà bị hư hại hoàn toàn.
Ánh mắt cụ già ở xã D’Ran vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những ngày chạy lũ, vừa ngồi bên hiên nhà vừa ăn vội trái chuối cầm hơi.
Ông Trần Đình Hiếu cặm cụi vét những gì còn sót lại từ căn nhà đã sập hoàn toàn, phía sau lưng ông là đập Đa Nhim sừng sững giữa nền trời xám sau lũ.
Căn nhà thờ tổ bị ngập, hư hỏng hoàn toàn; chị Lê Thị Thủy ôm chặt di ảnh người thân vào lòng.
Chiến sĩ Sư đoàn 302 cùng người nhà dựng tạm một bàn thờ trước hiên căn nhà còn ngổn ngang sau lũ.
Tượng Bồ Tát bị bể rồi, biết đem đâu bây giờ… nhà chẳng còn gì hết,” cô Nguyễn Thị Học nghẹn lời trong lúc hỗ trợ người thân dọn dẹp.
Cô Nguyễn Thị Tâm cùng cháu gái hững hờ trước căn nhà bị đổ sập, đêm qua cả nhà đã phải ở trên một ngôi chùa.