
Rất đông người dân thành phố đã đứng chờ dọc các tuyến đường nơi đoàn diễu binh đi qua, để gửi lời chào trân trọng, ấm áp tới những cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây.

Dù hơn 20 tuyến đường trung tâm TPHCM được tạm thời phong tỏa từ 18 giờ để phục vụ công tác luyện tập diễu binh, diễu hành, nhưng đông đảo người dân vẫn tranh thủ đến từ rất sớm, chọn cho mình những vị trí đẹp dọc tuyến đường Lê Duẩn để chờ đón bước chân của các cán bộ, chiến sĩ.

Bạn Nguyễn Thị Minh Thư (21 tuổi,ngụ Quận 4) xúc động nói: “Em có mặt ở đây từ hơn 5 giờ chiều để được tận mắt nhìn thấy các chú bộ đội, công an và các lực lượng diễu binh đi qua. Nhìn các anh, các chị bước đều, nghiêm trang mà em thấy tự hào lắm. Lễ kỷ niệm 30/4 năm nay thật sự rất ý nghĩa, không khí như khiến em cảm nhận rõ hơn về giá trị của hòa bình, của sự thống nhất đất nước.”

Giữa dòng người đứng kín hai bên đường Lê Duẩn, hình ảnh một bé gái khoảng 4 tuổi được cha cõng trên vai, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng phấp phới khiến nhiều người không khỏi mỉm cười thích thú.

Khoảnh khắc hồn nhiên ấy như điểm xuyến cho không khí trang nghiêm của buổi hợp luyện, đồng thời thể hiện tình cảm gần gũi, thân thương mà người dân từ già đến trẻ dành cho những người lính đang ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông.

Anh Trần Văn Hoàng (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ khi đang đứng cùng con trai bên vỉa hè đường Lê Duẩn: “Tôi đã từng được xem diễu binh năm 2015, nhưng năm nay cảm xúc đặc biệt hơn vì là tròn 50 năm ngày đất nước thống nhất. Tôi đưa con trai đi cùng để cháu cảm nhận được không khí hào hùng, để hiểu rằng đất nước hôm nay có được là nhờ xương máu của cha ông.”

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà và động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30/4 tại trục đường Lê Duẩn (Quận 1), với sự tham gia của khoảng 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đại diện các tầng lớp Nhân dân.