(QK7 Online) - Ngày 12-7, tại Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu tổ chức triển lãm với chủ đề: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 “Uống nước nhớ nguồn, tri ân những người có công với cách mạng”. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo khai mạc triển lãm; tham dự buổi triển lãm có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu cùng Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày triển lãm
Triển lãm tổ chức từ ngày 12-7 đến 6-9-2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022). Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, tưởng nhớ và trân trọng công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đền ơn đáp nghĩa; khẳng định đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Thông qua triển lãm, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; nâng cao nhận thức phát huy truyền thống xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu và các đại biểu tham quan hình ảnh, tài liệu, hiện vật tại triển lãm.
Tại triển lãm: Lực lượng vũ trang Quân khu 7 “Uống nước nhớ nguồn, tri ân những người có công với cách mạng” giới thiệu hơn 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và gần 1.000 đầu sách với 4 đề mục trưng bày chính. Đề mục 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ; Đề mục 2: Vì nước quên thân; Đề mục 3: LLVT Quân khu 7 “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; Đề mục 4: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Đại úy Phan Văn Dương, Trợ lý Bảo tàng Quân khu 7 cho biết: Đợt triển lãm lần này, cán bộ, chiến sĩ được Ban Giám đốc Bảo tàng quán triệt, chỉ đạo đổi mới từ nội dung đến hình thức trưng bày, giúp người xem có cái nhìn khái quát nhất, đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, Nhân dân trên địa bàn. Các bộ phận trong toàn đơn vị phối hợp sưu tầm tài liệu, trưng bày hình ảnh, phục vụ công tác triển lãm đạt hiệu quả nhất. Trong đợt triển lãm này, đơn vị sưu tầm được nhiều hình ảnh quý, xúc động để người xem thấy được giá trị to lớn của biết bao mồ hôi, xương máu của các anh hùng, liệt sĩ xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các hế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, tiếp tục ra sức cống hiến cho đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Nhiều hiện vật quý, xúc động
Một trong những hiện vật quý tại triển lãm lần này, đó là hiện vật “Chiếc cưa” của Chi đội 10 Biên Hòa để lại nhiều cảm xúc với người xem. Năm 1948, trong một tình huống khi đồng đội bị thương, không có trang thiết bị y tế, chiếc cưa gỗ được bộ đội Việt Nam sử dụng cưa chân, chữa viết thương cho đồng đội. Điều đó thể hiện rõ sự gan dạ, bản lĩnh của người chiến sĩ kiên trung, dù trong hoàn cảnh, đau đớn nào cũng vượt qua, hướng đến mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Hiện vật “Chiếc cưa” của Chi đội 10 Biên Hòa để lại nhiều cảm xúc với người xem.
Hiện vật “Túi sách” của chị Lê Thị Yến, tỉnh Kiến Tường bị địch bắt 2 lần vào tháng 8-1965 và tháng 2-1968. Dù bị địch tra tấn dã man, chị vẫn tuyệt đối trung thành không khai một lời. Những ngày tháng ở trong tù, chị thêu dòng chữ trên túi “Hoa vẫn đẹp, đời hoa trong sáng, gió bao lần, hoa vẫn tươi”, thể hiện khí chí hiên ngang, tinh thần lạc quan cách mạng của người chiến sĩ.
Hiện vật “Súng AK” do Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước quy tập được trong một ngôi mộ tập thể 3 người (chưa xác định được tên) tại tỉnh Kông Bông Thơm - Campuchia. Hiện vật cho thấy sự kiên cường, không ngại hy sinh của các chiến sĩ đội quân tình nguyện Việt Nam anh dũng tại Campuchia trong tư thế đang ngồi, súng bồng trên tay, xẻng đeo bên hông.
Hiện vật “Tủ lạnh chạy dầu” của K71A (Bệnh viện 71A) do bộ đội sáng chế, dùng bảo quản thuốc Philatop do bệnh viện sản xuất. Sau đó được dùng dự trữ, bảo quản máu tươi cứu thương binh, bệnh binh nặng. Từ năm 1979-1986, tủ bảo quản trên 1.000 lít máu. Nhờ vậy, bệnh viện có đủ máu kịp thời cứu chữa cho nhiều thương binh trong chiến dịch biên giới Tây Nam, chiến đấu giúp nước bạn Campuchia.
Chiến sĩ tìm hiểu về hiện vật “Súng AK”.
Ngay trong buổi khai mạc triển lãm thu hút rất đông cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu; đại diện các sở, ban, ngành các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và Nhân dân đến tham quan.
Cựu chiến binh Vũ Sĩ Hội, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh dẫn cháu ngoại đến tham quan triển lãm chia sẻ: Những hình ảnh tại triển lãm giúp tôi nhìn lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ đi trước. Tôi nhớ lại ngày xưa đi chiến đấu, thiếu thốn trăm bề nhưng bộ đội đều khắc phục, vượt lên mọi khó khăn, chiến thắng tất cả. Hôm nay tôi dẫn cháu ngoại đến tham quan, mong muốn các thế hệ con cháu tiếp bước truyền thống vẻ vang của ông cha, ra sức học tập, góp phần phục vụ Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
Cán bộ, chiến sĩ tham quan tại triển lãm.
Đồng chí Ngô Nam Việt, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Thông qua triển lãm giúp thế hệ trẻ nhìn nhận, tự hào về sự anh dũng, kiên cường, hy sinh của các thế hệ cha ông để đất nước được độc lập, tự do hôm nay. Qua đây, các thế hệ sau cần biết trân trọng, nhận thức về việc góp sức chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Việc tổ chức cho các bạn thanh thiếu niên đến tham quan bảo tàng, đến thăm, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách là cần thiết, có ý nghĩa rất lớn. Qua đó, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, tự hào, giữ gìn truyền thống yêu nước và không quên quá khứ hào hùng của các thế hệ ông cha xây dựng nên.
Lê Hoan