Còn mấy ngày nữa mới đến thời khắc chuyển giao giữa năm Bính Thân 2016 và năm Đinh Dậu 2017, nhưng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được đón nhận những món quà Tết, những tình cảm đặc biệt của đồng bào, chiến sỹ trên khắc mọi miền của Tổ quốc gửi ra.

Trước bàn thờ Tổ quốc
Trong không khí trang nghiêm, Thượng úy Lê Quang Dũng thành kính dâng lên bàn thờ Tổ quốc những món quà Tết từ đất liền gửi ra và khẳng định quyết tâm: Bộ đội Trường Sa luôn vững chắc tay súng, SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Quà Tết đến với Bộ đội Trường Sa
Vinh dự được cùng cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân ra thăm, chúc Tết và mang những món quà Tết, những tình cảm đặc biệt của đồng bào, chiến sỹ cả nước đến với các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa dịp cuối năm, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được tình cảm thật sâu đậm mà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã và đang dành cho Tổ quốc, cho Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tại các điểm đóng quân, bàn thờ Tổ quốc với cờ Đảng và cờ Tổ quốc cùng di ảnh hay di tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở nơi trang trọng nhất trong Phòng Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là nơi cán bộ, chiến sỹ Trường Sa đón Tết. Trung úy Lê Quang Dũng quê ở Bình Dương cho biết: “Chúng em đóng quân trên đảo chìm, là nơi vẫn được coi là khó khăn và gian khổ nhất, nhưng chúng em vẫn quyết tâm để bộ đội đón Tết vui vẻ, đầm ấm, SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chúng em đã chuẩn bị cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ từ khá sớm”.

Bộ đội Trường Sa gói bánh chưng đón Tết
Nhìn tất cả những gì mà các anh đã làm và đang làm, bất cứ ai cũng phải khẳng định rằng, các anh, những cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trên quần đảo Trường Sa đã làm đúng như những gì Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu”. Các anh đã vận dụng hết sức sáng tạo và linh hoạt lời dạy của Bác vào thực tế khó khăn khắc nghiệt để từ đó mỗi cá nhân được hòa mình vào trong một tập thể và để cả một tập thể phát huy được hết sức mạnh tổng hợp từ mỗi cá nhân, cùng nhau đoàn kết thành một khối thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã giao phó. Lấy thực tiễn khách quan để rèn luyện phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ cách mạng, lấy thực tiễn của cuộc sống để tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ đội Trường Sa tăng gia, sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn.
Từ quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, các anh luôn khắc sâu lời dạy của Bác: “Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải tạo”. Các anh - Những cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Trường Sa đã lấy thực tiễn cách mạng để rèn luyện và hiện thực hóa đạo đức cách mạnh: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khǎn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”. Và trong bấy kỳ hoàn cảnh nào, các anh vẫn kiên trì bám biển, bám đảo: “Đảo là nhà và biển cả là quê hương”. Các anh gạt đi những riêng tư của bản thân, dành tất cả hoài bão tuổi trẻ để “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”.
Nguồn: mod.gov.vn