(QK7 Online) – Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm trên đèo Bảo Lộc, khi tiếng kêu cứu vang lên từ dưới chiếc xe khách bị lật sâu trong vực, hai cán bộ Sư đoàn 302 không chút do dự, lập tức cùng người dân lao xuống, dốc hết sức đưa từng nạn nhân lên nơi an toàn.
Lực lượng chức năng kéo chiếc khách lên khỏi vực sâu. Ảnh: Vũ Đình Đông/Báo QĐND
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/3, xe khách mang biển số 50H-323.65 di chuyển từ TP Đà Lạt đi hướng TPHCM, khi tới Km102 trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thì va chạm với một chiếc xe tải đang di chuyển cùng chiều, sau đó xe khách lao xuống vực sâu.
Vị trí xe bị kẹt lại sâu khoảng 20m so với mặt đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị N. T. N. T, 26 tuổi, thường trú tỉnh Bình Phước tử vong và nhiều người bị thương đang mắc kẹt trong xe khách.
Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Thích (áo phao màu đen) đang đưa người bị nạn lên vị trí an toàn. Ảnh: Chụp màn hình
Đồng chí Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Thích và Đại úy Vũ Văn Hiệp, trên đường trở về đơn vị tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai sau thời gian tranh thủ, bất ngờ chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe khách lật nghiêng, nhiều hành khách bị mắc kẹt kêu cứu. Không chút do dự, các anh lập tức lao xuống hiện trường để cứu giúp những người gặp nạn. Mặc cho địa hình hiểm trở, bất chấp nguy hiểm rình rập, các đồng chí phối hợp cùng người dân đưa từng người gặp nạn lên chỗ an toàn.
Đại úy Vũ Văn Hiệp
Dưới tình cảnh ấy, chẳng cần đắn đo suy nghĩ, tình thương giữa con người với con người dù lớn hay nhỏ vẫn là điều thôi thúc hành động. “Mình phải làm, chẳng kịp nghĩ đến nguy hiểm hay bất cứ điều gì khác”, Đại úy QNCN Nguyễn Xuân Thích, nhân viên Ban Hậu cần – Kỹ thuật, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 chia sẻ.
Chung một suy nghĩ ấy, với người lính "Bộ đội Cụ Hồ", cứu giúp người khác dường như đã trở thành phản xạ tự nhiên. “Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao xuống cứu người thôi”, Đại úy Vũ Văn Hiệp, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 302 bộc bạch.
Hình ảnh những người lính quả cảm lao xuống vực sâu, bất chấp hiểm nguy, lần lượt đưa từng nạn nhân ra khỏi chiếc xe lật nghiêng đã khiến đồng đội và Nhân dân không khỏi xúc động. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thể hiện lòng nhân ái, mà còn góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam.