Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > Tây Ninh

Thứ hai, 14/10/2019, 13:49 (GMT+7)
3595 lượt xem

15 năm đi tìm đồng đội

(QK7 Online) - Đó là Đại úy Nguyễn Tấn Trung, Phân đội trưởng Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An. Anh đã đồng hành trong suốt 18 giai đoạn cùng đồng đội đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (QTNVN) trên nước bạn Campuchia. Với Tấn Trung là chặng đường góp sức tri ân cho dù phải  băng rừng, vượt suối, dầm mình đào tìm hài cốt liệt sĩ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng phải quyết tâm tìm và đưa các Anh hùng liệt sĩ QTNVN về với quê hương, đất mẹ Việt Nam.
 
Đại úy Nguyễn Tấn Trung (người mặc áo xanh đứng giữa) cùng đồng đội tìm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.
 
Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Tấn Trung trong chuyến đi tìm đồng đội trên địa bàn tỉnh Battambang và tỉnh Palin vùng biên giới Campuchia giáp với Thái Lan. Nơi đội làm nhiệm vụ là rừng sâu, vách núi, vùng đất đá  khô cằn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi mà nguồn nước sinh hoạt còn quý hơn cả vàng, thực địa là một cánh đồng nằm ven dãy núi. Đây là địa bàn  Đội K73 vừa mới tiếp nhận trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ QTNVN đợt 2 giai đoạn XVIII và trong chiến tranh nơi đây vốn là chiến trường ác liệt nên lượng bom đạn còn sót lại lòng đất khá nhiều. Vốn chưa quen địa bàn, điều kiện địa hình thời tiết  khắc nghiệt, nguồn tin ít nên CB, CS đơn vị đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm.
 
Trên địa bàn này các địa chỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phần lớn là nằm dưới chân núi hay trong những khu rừng rậm rạp… nên quá trình quy tập vô cùng vất vả. Trên cương vị là người đi trước và bằng kinh nghiệm Đại úy Nguyễn Tấn Trung vừa tích cực lao động đào tìm cùng chiến sĩ, vừa tổng hợp thông tin, phác họa sơ đồ mộ chí… Có những vị trí anh em đào đi kiếm lại hàng chục lần vẫn không tìm được mộ do thông tin so với thực địa có quá nhiều thay đổi. Dù thực hiện nhiệm vụ vô cùng gian nan nhưng anh luôn tự nhủ với lòng mình phải vượt qua, phải tìm được và đưa hết đồng đội về đất mẹ Việt Nam.
 
Tấn Trung chia sẻ: Trên địa bàn quy tập này chúng tôi đối mặt với rất nhiều khó khăn, dù phần lớn cán bộ, chiến sĩ đã có thời gian sang nước bạn làm nhiệm vụ quy tập hài cốt nhưng vẫn không kịp thích nghi với khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng. Trong khi đó chúng tôi vừa chịu nắng nóng, vừa phải dùng tay đào tìm, mà nơi đây phần lớn là đất đá khô cằn. Có những vị trí theo sơ đồ mộ chí chúng tôi đào tìm suốt 3 ngày liền vẫn không tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Trên nẻo đường đi tìm đồng đội gian nan, vất vả là vậy nhưng tôi và đồng đội luôn nỗ lực, vượt lên tất cả khó khăn quyết tâm tìm kiếm, quy tập mộ với hi vọng là sớm đưa các anh, các chú về với đất Mẹ.
 
Trên đầu nắng như nhảy múa, dưới chân đất đá ràn rạt bốc hơi nóng. Toàn đội dùng cuốc, xẻng đào từng lớp đất khô cằn. Trên gương mặt sạm đen của các anh mồ hôi tuôn thành dòng, quân phục lấm lem bụi đất, còn bàn tay thì rướm máu. Đại úy Nguyễn Tấn Trung vừa coi sơ đồ vừa động viên hướng dẫn anh em đào các hố đất  theo hình xương cá. Suốt mười ngày ròng rã đào tìm đơn vị đã quy tập được một ngôi mộ tập thể 50 hài cốt liệt sĩ QTNVN trên địa bàn Keo mô ni, xã Basak, huyện Ruc khac ky ry, tỉnh Battambang.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Chốn, Chính trị viên Đội K73 cho biết: Không chỉ vượt nắng thắng mưa thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại úy Nguyễn Tấn Trung cùng với đồng đội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và nhân dân nước bạn. Trước và trong mỗi chuyến đi đồng chí luôn quán triệt nhắc nhở chiến sĩ phân đội chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, chừng mực, chân tình trong giao tiếp ứng xứ với bà con nước sở tại. Do có thời gian dài thực hiện nhiệm vụ nên đồng chí Trung nói được tiếng Campuchia và hiểu được phong tục tập quán của bạn nên thường xuyên cùng chỉ huy đi xuống phum sóc nắm thông tin mộ chí trong nhân dân và chính quyền. Đồng chí tạo được tình cảm và hình ảnh tốt đẹp góp phần thắt chặt thinh thần đoàn kết giữa hai đơn vị trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ QTNVN.
 
Với sự phấn đấu, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, Đại úy Nguyễn Tấn Trung  đã góp sức cùng đồng đội đưa  2.245 hài cốt liệt sĩ QTNVN về đất mẹ Việt Nam.
Thùy Trang

Bình luận

Bài viết tương tự:

LLVT tỉnh Tây Ninh: Nhiều mô hình hiệu quả học tập và làm theo Bác

LLVT tỉnh Tây Ninh: Nhiều mô hình hiệu quả học tập và làm theo Bác

08:05 31/08/2025

(QK7 Online) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, LLVT tỉnh Tây Ninh đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn.

Công ty Tây Nam: Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn”

Công ty Tây Nam: Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn”

14:04 26/08/2025

(QK7 Online) - Với mong muốn quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến cán bộ, công nhân viên, người lao động, ngày 26/8, Công đoàn cơ sở Công ty Tây Nam (Quân khu 7) tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tạo không khí vui tươi, đoàn kết và ấm áp nghĩa tình, qua đó khích lệ, động viên tinh thần lao động sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, người lao động.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1