Đại tá Trương Văn Vinh, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 7 chia sẻ: Là một nhà trường Quân đội, được sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên của Trường Quân sự Quân khu 7 rất đỗi tự hào đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn học viên góp phần xứng đáng vào những chiến công của quân và dân miền Đông Nam bộ trong các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng ấy, ngày nay đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên của nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là người thầy áo xanh truyền thụ những kiến thức cho học viên để phục vụ đất nước, phục vụ Quân đội.
Giờ huấn luyện chiến thuật của lớp trinh sát
Dù trên giảng đường hay trên thao trường nắng gió, người thầy giáo quân phục xanh vẫn kiên trì, miệt mài truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng cho học viên. Mỗi khóa, mỗi lớp, mỗi học viên khi vào trường cho đến khi ra trường đều có một tình cảm sâu đậm đối với những người thầy mang quân hàm trên vai. Đó là vinh dự và là trách nhiệm lớn lao của những người chọn cho mình công việc đưa những chuyến đò tri thức cập bến thành công.
Thiếu tá Đặng Nhất Duy, giáo viên Bộ môn chiến thuật, Khoa Binh chủng hợp thành, Trường Quân sự Quân khu 7 tâm sự: Với đội ngũ giáo viên chúng tôi, điều mong muốn nhất mà các học viên đem lại đó là những điểm số cao trong học tập. Điều đó chứng tỏ rằng các học viên đã tự rèn luyện cho chính mình để có được kết quả đó. Dù trên giảng đường, hay trên thao trường, những người giáo viên quân phục xanh chúng tôi vẫn luôn hướng về học viên, tiếp sức cho học viên hoàn thành các khóa học của mình trọn vẹn và thành công.
Có con đường nào đến thành công mà không qua những khổ công rèn luyện, phải trải qua biết bao gian lao, vất vả và cả sự kiên trì. Trong những khó nhọc, chông gai đó, chính những người thầy quân phục xanh đã luôn ở bên, tiếp sức, thắp và giữ ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa tri thức, với vai trò định hướng làm tròn trách nhiệm đưa những học viên qua sông bằng con đò tri thức. Và chính nhờ con đò tri thức đó, những học viên ngày càng trưởng thành trong môi trường Quân đội.
Đại tá Đặng Văn Lẫm, Hiệu trưởng nhà trường gắn quân hàm Hạ sĩ quan cho học viên tốt nghiệp đào tạo Tiểu đội trưởng
Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, các thầy, cô giáo ở các nhà trường rất hăng say và đam mê với công tác nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đây là một hoạt động khoa học nhằm không ngừng thúc đẩy phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, sản xuất và đời sống của lực lượng vũ trang. Thông qua phong trào, nhiều đề tài, tài liệu, sáng kiến có giá trị đã được đưa vào ứng dụng, nhân rộng trong thực tế đem lại hiệu quả cao.
Thượng tá, Nhà giáo ưu tú Vũ Quốc Ca, khoa Binh chủng là cây sáng kiến của nhà trường. Đã có rất nhiều sáng kiến của anh đạt giải cao và đã áp dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ hàng ngày. Bên cạnh đó, những cây sáng kiến trẻ cũng luôn tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo để tiếp tục phát huy tiềm năng và trí tuệ cho những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng được nâng cao và hoàn thiện hơn nữa.
Bằng sự sáng tạo của người thầy, vận dụng linh hoạt phương pháp sư phạm, khai thác tiềm năng trí tuệ để tổ chức cho người học những phương pháp học tập tích cực, hình thành các kỹ năng hoạt động, thiết thực góp phần đào tạo các đối tượng học viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Học viên Tiểu đội trưởng tuyên thệ