Thông qua ngày sách nhằm tiếp tục thúc đẩy văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, chiến sĩ; đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu nói chung, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý nói riêng. Đồng thời tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi có điều kiện giao lưu, học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng đất nước, Quân đội ngày càng vững mạnh; khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.
Một số hình ảnh trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại huyện đảo Phú Quý.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Ban CHQS huyện Phú Quý cùng các em học sinh trên đảo có mặt đông đủ tìm đọc những cuốn sách mình yêu thích.
Mở đầu chương trình, đội ngũ nhân viên Nhà Văn hóa - Đoàn Văn công Quân khu gửi đến khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sinh động.
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu (ngoài cùng, bên phải) tham dự chương trình.
Dự ngày sách có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận; cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phú Quý và gần 300 cán bộ, chiến sĩ, học sinh trên địa bàn.
Xuyên suốt nội dung chương trình, độc giả được tham quan, tìm đọc gần 1000 cuốn sách khác nhau, giao lưu với nhà văn, giới thiệu tác phẩm mới và thi tìm hiểu tác phẩm.
Đan xen vào đó là các tiết mục văn nghệ hiện đại, sôi động do học sinh trên đảo thể hiện.
MC Hoàng Việt giới thiệu tác phẩm "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" đến độc giả.
Học sinh thi tìm hiểu tác phẩm.
Ban tổ chức trao giải cho các độc giả.
Cũng trong dịp này, Cục Chính trị Quân khu 7 trao tặng 1000 đầu sách các loại cho Ban CHQS huyện Phú Quý và tủ sách pháp luật cho Đại đội 1, Ban CHQS huyện Phú Quý.
Cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Quân khu đến lắp ráp, bàn giao tủ sách pháp luật cho Đại đội 1.