Khắp các công viên đều được căng dây để ngăn người dân đến sinh hoạt. Ảnh Khương Duy
Sài Gòn chưa kịp vui mừng vì phục hồi sản xuất sau thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch thì làn sóng Covid-19 thứ 4 quay trở lại. Làn sóng dịch Covid-9 đợt 4 này vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Tính đến thời điểm này kể từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có gần 8.400 trường hợp mắc Covid-19. Và trong 12 giờ qua ( từ 18h ngày 7/7 đến 6h ngày 8/7) số lượng ca mắc mới ghi nhận tại TP HCM là 234 ca (theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC).
0h đêm nay, Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Không ít người nghẹn ngào vì không biết liệu một bộ phận bà con thu nhập thấp có còn đủ sức để chống chọi qua đợt dịch này hay không, khi mà thu nhập vốn dĩ đã giảm, giờ không còn cách nào giảm thấp hơn.
Tôi biết, bạn đau lòng và tôi cũng vậy. Nhưng biết làm sao được, khi chúng ta chấp nhận để Sài Gòn “chữa bệnh”, để Sài Gòn hồi sinh, để Sài Gòn có thể thở lại.
“Có qua những ngày mưa, mới yêu thêm những ngày nắng”. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta mất đi niềm tin. Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại, người Sài Gòn sẽ hồi phục sau những tháng ngày cách ly, tất cả người dân sẽ được tiêm đầy đủ vaccine để sẵn sàng quay lại với sự phát triển kinh tế của mình. Chúng ta sẽ lại thấy nụ cười trên môi chứ không phải qua lớp khẩu trang nữa.
Với tâm thế chủ động ứng phó, người dân Sài Gòn không hoang mang, hoảng loạn, nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh. Đến lúc, chúng ta phải sống chung với “ lũ Covid–19 ” vừa tăng cường phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì, phát triển sản xuất. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần tiếp tục áp dụng và thực hiện tốt hơn nữa Thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch Covid-19 lần này.
Nhất là phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16!
Những con đường vắng bóng người trong những ngày thực hiện giãn cách.