Có tình yêu... dành cho con trẻ
Nghề nhà giáo dẫu gian nan vất vả
Em vẫn yêu... và hạnh phúc vô cùng...
Trên những nẻo đường Tổ quốc mến thương
Nơi em đến là đảo xa, biên giới
Bản làng cao, bao em thơ đang đợi
Thầy cô về, khao khát ước mơ xanh...
Trên những dòng sông lặng lẽ tháng năm
Bao chuyến đò, bấy nhiêu niềm trăn trở
Mỗi mùa thi qua, mỗi mùa phượng nở
Chia tay trò, lòng cảm xúc buồn vui...
Bên bảng đen, trang giáo án cuộc đời
Em vẫn yêu bằng tình yêu cháy bỏng
Dù ngày mai giữa bộn bề cuộc sống
Em lại về, trong lặng lẽ lo toan...
Vườn cây đời, có ánh mắt hân hoan
Có thành công, trò đến chân trời mới
Hoa ngát hương, quên ưu phiền mệt mỏi
Hạnh phúc với nghề... chỉ nghề giáo em yêu...