(QK7 Online) - Bước chân vào môi trường quân ngũ với biết bao bỡ ngỡ, hiểu rõ tâm lý của các chiến sĩ mới, những người anh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng luôn dành sự quan tâm, đồng hành, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với “ngôi nhà thứ hai” của mình.
Chiến sĩ Lâm Tuấn Phúc, Đại đội 4, Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26 vừa được đơn vị biểu dương vì có thành tích tốt trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật. Vậy nhưng khi mới về đơn vị, Phúc rất ít nói, ngại tiếp xúc với đồng đội. Qua tìm hiểu, gặp gỡ trao đổi trực tiếp, cán bộ biết được hoàn cảnh gia đình của Phúc rất khó khăn, ba bị tai nạn mất khả năng lao động, mẹ công việc không ổn định. Hiểu và cảm thông với Phúc, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đã chủ động gặp gỡ, động viên, báo cáo cấp trên chia sẻ khó khăn. Đồng thời giới thiệu về truyền thống của đơn vị, những tấm gương chiến sĩ vượt khó vươn lên, khuyến khích Phúc phấn đấu, học tập, rèn luyện. “Các đồng chí cán bộ thường xuyên động viên, thăm hỏi, lại quan tâm giúp đỡ thân tình như những người anh trong gia đình. Nhờ đó, giúp tôi thêm yêu quý đơn vị, xác định tốt nhiệm vụ”, Lâm Tuấn Phúc tâm sự.
Cán bộ trung đội, tiểu đội chia sẻ, giúp đỡ chiến sĩ mới Lâm Tuấn Phúc.
Trung úy Phạm Quang Huy, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 4 trực tiếp bám nắm, giúp đỡ để chiến sĩ mới Lâm Tuấn Phúc yên tâm thực hiện nhiệm vụ cho biết: “Trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ, chỉ huy đại đội, trung đội thường xuyên gặp gỡ, động viên để Phúc tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị; tạo điều kiện gọi điện về thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình... Bằng các biện pháp tổng hợp, đến nay, Lâm Tuấn Phúc đã an tâm tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ”.
Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn.
Giờ nghỉ, trong khi các đồng đội ra sân vui chơi, thì Trung sĩ Ngô Cao Hải Triều, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 4 tranh thủ bổ túc thêm cho chiến sĩ mới kinh nghiệm, kỹ năng gấp chăn màn, sắp đặt nội vụ. Đồng chí Ngô Cao Hải Triều, cho biết: “Những người em chiến sĩ mới lần đầu xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với cuộc sống trong quân ngũ, thêm phần nhớ nhà, nhớ người thân. Là người anh đi trước, tôi luôn quan tâm, hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất. Thời gian tới cường độ huấn luyện ngày càng cao, bản thân sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ các em chiến sĩ mới để hoàn thành tốt khóa huấn luyện”.
Trung đội trưởng tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới từng động tác điều lệnh.
Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng là người “đầu binh, cuối cán”, với tác phong chỉ huy sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ và bao quát công việc “miệng nói tay làm”, tựa như “người anh” tận tình giúp đỡ, rèn luyện và đồng hành cùng chiến sĩ mới trong mọi hoạt động. Nhờ đó mà sau thời gian ngắn về đơn vị, chiến sĩ mới Lữ đoàn 26 đã dần quen với các nền nếp, chế độ, tự tin hơn trong giao tiếp cũng như sinh hoạt, học tập.
Đại tá Trương Văn Lan, Chính ủy Lữ đoàn 26 quan tâm, thăm hỏi chiến sĩ mới.
Đại tá Trương Văn Lan, Chính ủy Lữ đoàn 26 cho biết: “Để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, đơn vị chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, tiểu đội trong quán triệt và thực hiện tốt “4 cùng” với bộ đội (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) bằng những việc làm cụ thể, tạo điều kiện cho chiến sĩ mới từng bước thích nghi và hoàn thiện bản thân, xây dựng niềm tin, phấn đấu vươn lên. Cùng với đó, đơn vị đã chủ động gặp gỡ, nắm và phân loại chặt chẽ tư tưởng từng chiến sĩ mới để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện cho phù hợp. Chỉ sau thời gian ngắn nhập ngũ, chiến sĩ mới trưởng thành hơn rất nhiều”.
Nhật ký những ngày trong quân ngũ.
Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách để tôi rèn bản lĩnh của người quân nhân cách mạng, nhưng chính sự quan tâm, gần gũi, chăm lo của chỉ huy đơn vị cũng như những người anh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đã trở thành niềm tin, động lực để chiến sĩ mới thêm vững vàng trên bước quân hành.
Bạch Thiết