Sư đoàn 5 trong những ngày giáp tết thật rực rỡ với muôn sắc hoa, nào là mai vàng, hướng dương, mào gà, vạn thọ, cúc đồng tiền… chen lẫn với sắc tím, sắc hồng của bằng lăng, bông giấy, bông trang. Đó còn chưa kể đến những chậu kiểng, bon sai, hòn non bộ được cán bộ, chiến sĩ đơn vị cắt tỉa tỷ mỷ, dày công chăm sóc.
Sắc hoa ngày tết ở Sư đoàn 5
Thượng úy Nguyễn Hồng Nhân, Chính trị viên Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 là một người có thâm niên trồng hoa tết. Anh về công tác tại tiểu đoàn từ năm 2013. Bốn mùa xuân ăn tết tại đơn vị là từng ấy năm anh đảm trách nhiệm vụ trồng hoa tết. Anh chia sẻ năm đầu tiên khi được phân công trồng hoa tết, anh chưa có kinh nghiệm nên hoa tết năm đó nhiều lá mà ít bông. Rút kinh nghiệm năm sau, anh tham khảo sách báo và những nhà vườn có kinh nghiệm trồng hoa tết để hoa nở đều và đẹp. Tết năm nay, đơn vị anh được giao chỉ tiêu bảo đảm 1.000 giỏ hoa tết cho sư đoàn.
Chiến sĩ chăm chút từng nhành hoa
Trung sĩ Mai Quốc Đạt, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 cho biết: Tết năm nay e sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, trở về địa phương. Thời gian phục vụ ở đây, em học được nhiều kiến thức bổ ích, trong đó có kỹ thuật trồng hoa tết. Em nghĩ, Tết sang năm em sẽ tự trồng hoa tết để làm đẹp cho ngôi nhà của mình.
Trong những ngày tết đến xuân về, bên cạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo đảm rau, củ, quả, thịt, cá, thực phẩm cho ngày tết, thì hoạt động trang trí, làm đẹp cảnh quan doanh trại đã trở thành nét đẹp truyền thống không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5. Họ không chỉ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu nghiêm, mà còn là những nghệ nhân thực thụ, tô điểm cho không gian ngày xuân thêm rực rỡ, lung linh sắc màu.