Tất cả các bạn trẻ đã có mặt tại các điểm tập kết là các điểm hội trại và tiếp nhận quân trang, bước đầu làm quen với đời sống quân ngũ, tổ chức các sinh hoạt cộng đồng sẵn sàng cho ngày mai lên đường. Nhiều phụ huynh đến động viên con và nhiều cựu chiến binh cũng có mặt chia sẻ những kinh nghiệm và động viên con em tiếp bước các thế hệ cha chú.


Bạn Dương ở Phường Đa Kao quận 1, TPHCM cho biết bạn rất hồi hộp chờ ngày mai lên đường vào quân ngũ và bạn rất tự tin khi trúng tuyển đợt này.

Bạn Thu có 5 năm làm dân quân tự vệ đã đến Hội trại để chia tay người bạn thân là Nguyễn Quang Thuận (phải) sinh năm 1993 nhập ngũ vào ngày mai.

Các bạn trẻ cho biết sẽ nối bước các thế hệ ông cha từ Trần Hưng Đạo đến Võ Nguyên Giáp, nỗ lực bảo vệ biên cương đất nước. Quận đội Quận 1, TPHCM cho phóng viên Tiền Phong biết năm nay tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ là 5,6% cao hơn các năm trước. Tinh thần các bạn rất tốt.

ác cựu chiến binh và thương binh đến thăm hội trại động viên con cháu trước ngày lên đường. Các bác cho biết: “Các cháu nhập ngũ, không chỉ là bước vào đường binh nghiệp, mà chính là tiếp bước thế hệ cha anh trên con đường bảo vệ tổ quốc ta”.

Niềm vui của giới trẻ thể hiện trong hội trại.

Lần đầu tiên đội mũ cối có gắn sao vàng.

Những hình ảnh báo tường của Đoàn phường Cầu Ông Lãnh

Tối hôm nay, nhiều sinh hoạt hội trại sẽ diễn ra khắp thành phố và các bạn trẻ cũng hoàn tất công việc chuẩn bị lên đường.

Những cái ôm thật chặt truyền lửa cho bạn bè để 7 giờ sáng ngày mai 16/2 đại diện cho giới trẻ THPCM sẽ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ non sông gấm vóc trong mùa tòng quân 2017.