(QK7 Online) - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã có những việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Đó là nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo nơi biên giới.
Hôm nay là một ngày vui của cô trò trường tiểu học Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Các chú bộ đội đến thăm và tặng quà cho các cháu học sinh nghèo của trường. Phần quà tuy không lớn nhưng đong đầy tình cảm “quân với dân như cá với nước” của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng. Cứ đều đặn hàng quý, các anh đến thăm và tặng tập vở để con đường đến trường của các cháu không bị đứt đoạn. Cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên Trường tiểu học Thái Trị tâm sự với chúng tôi về sự khó khăn của các cháu vùng biên trên con đường đi tìm cái chữ: “Nhìn chung hoàn cảnh của các cháu ở đây đa phần là nghèo, cha mẹ phải lo gánh nặng kiếm kế sinh nhai nên ít quan tâm đến con cái. Vào mùa nước nổi các cháu phải tự qua sông, qua đò mới đến được trường”.
Phóng viên Báo Quân khu 7 và cán bộ,
chiến sĩ Đại đội Vĩnh Hưng tặng quà cho các cháu học sinh trường tiểu học Thái Trị.
Ảnh: Bá Phúc.
Thấu hiểu cuộc sống của bà con vùng biên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, với tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng đã đồng hành san sẻ nỗi vất vả, gian truân bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, như giúp dân thu hoạch mùa màng, nạo vét kênh mương, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo hiếu học. Để có tiền giúp đỡ các cháu học sinh nghèo, đơn vị đã phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất để trích quỹ đỡ đầu trẻ em nghèo. Phong trào này được toàn thể đơn vị thống nhất cao, 100% cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiển chia sẻ: được giúp đỡ các em học sinh nghèo là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Nhìn các em vui mừng đón nhận món quà, chúng tôi tự nhủ phải tích cực tăng gia, tiết kiệm từng hạt gạo để giúp đỡ được nhiều em hơn”.
Để thực hiện “Hũ gạo tình thương”, hàng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ tự tiết kiệm một nắm gạo trong tiêu chuẩn của mình, bỏ vào hũ gạo tiết kiệm để giúp đỡ học sinh nghèo. Trong 5 năm qua, với mô hình này cùng với quỹ tăng gia sản xuất và chương trình “kế hoạch nhỏ” của chi đoàn, đơn vị đã nhận đỡ đầu 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/em/học kỳ cùng với sách vở và đồng phục. Ngoài hỗ trợ về kinh phí, tranh thủ ngày nghỉ, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ đến dạy thêm cho các cháu học sinh.
Thầy Lê Đại Quang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Trị cho biết: “Hiện nay, nhà trường còn 23 cháu thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Với sự tiếp sức hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, nhiều cháu được tiếp tục đến trường. Thay mặt tập thể giáo viên nhà trường và cha mẹ học sinh, tôi rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các anh Bộ đội Cụ Hồ”.
Trong năm học 2014-2015 này, Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng tiếp tục nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh nghèo hiếu học của Trường tiểu học Thái Trị. Đó là trường hợp của cháu Võ Trọng Hữu đang học lớp 2. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đơn vị nhận đỡ đầu cho cháu Hữu. Hoàn cảnh cháu Hữu rất khó khăn. Nhà đông anh em, cha mẹ không có việc làm, ai thuê gì làm nấy. Vậy mà năm lớp 1 vừa qua, Hữu vẫn đạt học sinh giỏi. Thành tích ấy có một phần rất lớn của các chú bộ đội huyện Vĩnh Hưng đã hỗ trợ tiền, sách vở để cháu Hữu được đến trường.
Còn trường hợp của cháu Phạm Thị Mỹ Trinh đang học lớp 3, thuộc diện hộ nghèo của xã. Gia đình đông con, cha chạy xe ôm, còn mẹ không có việc làm ổn định. Chị gái đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng Sư phạm mầm non nên gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” cứ đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cha. Không để cháu Trinh phải nghỉ học, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng đã có mặt kịp thời để đồng hành trên con đường đến trường của cháu. Hôm nhận được quà của các chú bộ đội, Trinh xúc động cảm ơn và hứa với các chú sẽ học thật giỏi.
Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng tuy nhỏ nhưng mang nặng tình nghĩa quân dân. Chung tay chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh nghèo không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm xuất phát từ trái tim của những người lính trẻ với mong muốn góp thêm nhiều viên gạch hồng để con đường đến trường của các em học sinh nghèo luôn rộng mở, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Trung úy Nguyễn Thành Lưu, Chính trị viên Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng cho biết: “Kế hoạch sắp tới, đơn vị sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động về nguồn, làm công tác dân vận giúp dân và đẩy mạnh mô hình “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ được nhiều hơn nữa các cháu học sinh nghèo”.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, chúng tôi xin chúc các anh “chân cứng đá mềm”, luôn vững vàng tay súng canh giữ mảnh đất biên cương Tổ quốc được bình yên, để chắp cánh cho những ước mơ của con trẻ bay cao, bay xa, mai này dựng xây đất nước giàu mạnh.
THU CÚC